Thủ thành Buffon nhất quyết không xin lỗi trọng tài Oliver

Thủ thành Buffon nhất quyết không xin lỗi trọng tài Oliver
TPO - Trước những lời chỉ trích nhắm vào mình vì gọi trọng tài Michael Oliver là “người mang trong mình thùng rác thay vì trái tim”, thủ thành Gianluigi Buffon đã lên tiếng khẳng định, anh không cảm thấy hối hận.

Lượt về tứ kết Champions League tại Bernabeu, Juventus đã chơi một trận cầu quả cảm, khi vượt lên dẫn trước Real Madrid 3-0 sau 60 phút thi đấu, qua đó san bằng 3-3 qua 2 lượt trận. Nếu tỷ số này giữ nguyên, hai bên sẽ đá hiệp phụ và khi ấy không biết điều gì có thể xảy ra. Thế nhưng trung vào những phút bù giờ cuối cùng, trọng tài Michael Oliver đã cho Real Madrid hưởng penalty vì cho rằng Medhi Benatia đã phạm lỗi với Lucas Vazquez trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Cristiano Ronaldo ghi bàn quyết định, giúp Real Madrid thắng chung cuộc 4-3 và giành vé vào chơi bán kết.

Tình huống trọng tài thổi phạt đền, các cầu thủ Juventus đã phản ứng dữ dội. Nhiều cầu thủ vây  vị “vua áo đen” người Anh, thậm chí là xô đẩy. Hệ quả, thủ thành Gianluigi Buffon bị truất quyền thi đấu. Sau trận, thủ thành người Italia vẫn chưa thôi ấm ức. Anh công khai chỉ trích trọng tài Michael Oliver. Huyền thoại sống của bóng đá Italia gọi vị vua áo đen này là “người mang trong mình thùng rác thay vì trái tim”.

Phát ngôn sốc của Buffon vấp phải làn sóng phản đối từ chính quê nhà. Nhật báo La Gazzetta dello Sport thậm chí còn yêu cầu thủ thành 40 tuổi lên tiếng xin lỗi. Còn người đồng đội cũ Alessandro Del Piero cho rằng Buffon quá sai khi đổ lỗi lên trọng tài: “Khi nghe những gì Buffon nói, thực lòng tôi rất khó hiểu. Đây là bóng đá và mọi phân tích chỉ nên căn cứ vào thời điểm xảy ra, bất kể tình huống ấy là đúng hay sai. Tôi nghĩ trong vài ngày tới, cậu ấy sẽ nói khác những gì đã phát ngôn”.

Dù vậy trên sóng truyền hình mới đây, Buffon tuyên bố mình không hề hối hận: “Tôi chẳng phải sửa chữa gì cả. Bởi tôi cũng là con người, có đam mê, tình yêu và phẫn nộ. Tôi muốn nói ra hết, có thể đúng hoặc sai, đôi khi quá mức, nhưng đấy chính là tôi, là Gigi Buffon. Vào thời điểm trận đấu kết thúc, đó là những cảm xúc, nhưng suy nghĩ thật nhất”.

“Một người đàn ông sẽ nói hết nỗi lòng mình chứ chẳng cần tỏ vẻ đạo đức giả. Và mọi chuyện chấm dứt ở đó. Có trở lại tôi vẫn mãi nói như vậy thôi. Có thể sẽ bằng một từ ngữ khác, những từ ngữ văn minh hơn nhưng nội dung vẫn là thế. Tôi chắc chắn Oliver sẽ có một sự nghiệp vẻ vang trong tương lai, nhưng hiện tại ông ta quá bé nhỏ để có thể cầm cân nảy mực ở những trận tầm cỡ thế này”, Buffon nói thêm.

MỚI - NÓNG