Thua 0-1 trước SV Hàn Quốc, tuyển VN bế tắc!

Thua 0-1 trước SV Hàn Quốc, tuyển VN bế tắc!
TP - Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể làm người hâm mộ yên tâm hơn khi trong cuộc đối đầu với 10 cầu thủ sinh viên Hàn Quốc, các tuyển thủ Việt Nam đã chơi mờ nhạt và quá bế tắc!
Thua 0-1 trước SV Hàn Quốc, tuyển VN bế tắc! ảnh 1
Thiếu người nhưng Sinh viên Hàn Quốc vẫn giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam. Ảnh: Tường Thế

Cũng như trận đấu trước đó với Myanmar, các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc khá khí thế với những pha hãm thành đối phương nhưng tuyển SV Hàn Quốc đã cân bằng thế trận không lâu sau đó.

Phút 31, đội tuyển Việt Nam có lợi thế hơn người khi tiền vệ Park Gi Dong của Sinh viên Hàn Quốc rời sân vì nhận thẻ đỏ của trọng tài Thái Lan khi đánh nguội hậu vệ Việt Nam. Tiếc là các tuyển thủ Việt Nam không những không tận dụng được lợi thế này mà còn nhận phải kết quả thua trận.

Với nền tảng thể lực khá dồi dào nên tuy mất người nhưng các cầu thủ Sinh viên Hàn Quốc vẫn chơi đôi công với đội tuyển Việt Nam và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Chỉ khi vào hiệp hai, các tuyển thủ Việt Nam mới có được sự điều chỉnh nhịp nhàng hơn, tạo ra thế trận tấn công, đẩy đối phương vào thế thủ.

Cầm bóng nhiều hơn và nhiều cơ hội được tạo ra hơn nhưng các chân sút của đội tuyển Việt Nam vẫn không tận dụng được cơ hội trước hàng phòng thủ có thể hình, thể lực và chơi khá chặt chẽ của Sinh viên Hàn Quốc.

Bi kịch xảy ra ở phút 65 khi tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, tuyển Việt Nam dính phải đòn hồi mã thương khi tiền đạo Kim Ho Ghi cắt mặt các hậu vệ Việt Nam đưa bóng với lưới thủ môn Phan Văn Santos. Đó là chưa kể ở phút 75, Song Ho Young một mình thoát xuống đối diện khung thành của thủ môn Santos nhưng cú sút cực mạnh của anh bật xà ngang.

Tâm lý bất định, phong độ thất thường 

Tiền đạo Công Vinh - người chơi hiệu quả nhất của đội tuyển Việt Nam trong trận đầu-  thi đấu không hiệu quả khi bỏ lỡ một số cơ hội. Những cầu thủ khác cũng không khá hơn gì. Điều này thể hiện phong độ thất thường của các cầu thủ.

Nhưng đáng nói hơn là về mặt tâm lý, nhất là sau khi nhận bàn thua thì sự phối hợp của các tuyển thủ Việt Nam không còn gắn bó nữa. Do vội vã rượt đuổi tỷ số nên quá nhiều đường chuyền lạc địa chỉ và nếu các cầu thủ tấn công có nhận được bóng cũng đều trong tư thế quay lưng lại khung thành đối phương.

Một lối tấn công dù hơn người nhưng quá bế tắc. Vẫn biết tỷ số không phải là tất cả nhưng nhìn lối chơi của đội nhà mà đa số khán giả trên sân Thống Nhất đều lắc đầu ngao ngán. 

Thêm trận thua này, đội tuyển Việt Nam bộc lộ nhiều yếu kém đòi hỏi HLV Calisto cần phải gấp rút khắc phục. Vẫn biết đội tuyển Việt Nam vẫn còn thời gian để điều chỉnh nhưng người hâm mộ thì không phải ai cũng nghĩ như vậy.

Đêm qua, khán đài sân Thống Nhất đã trở nên thưa thớt hơn, không biết trong trận cuối cùng gặp Turkmenistan khi mà đội tuyển Việt Nam đã chắc suất “cầm đèn đỏ” thì khán đài sẽ vắng vẻ thế nào?

Myanmar phản đối trọng tài

Myanmar bất ngờ ghi bàn trước ở phút 62 do công của Yaza Win Thein sau một pha sút phạt. Trước đó ở phút 48, tiền đạo Shamuradov - người ghi hat-trick vào lưới Sinh viên Hàn Quốc trong trận đấu trước - cũng bất ngờ sút hỏng quả phạt 11m đánh mất cơ hội ghi bàn cho Turkmenistan.

Nhưng tiền vệ Padarov Perhat, dù chỉ được tung vào sân trong nửa cuối hiệp hai, đã giúp Turkmenistan lội ngược dòng thành công khi ghi cả hai bàn thắng đều bằng sút phạt ở phút 85 và phút bù giờ cuối cùng.

Sau trận đấu, các cầu thủ Myanmar và HLV trưởng Marcos Antonio bao vây trọng tài Dương Văn Hiền để kịch liệt phản đối vì cho rằng trong tài đã phạt oan Myanmar khi cầu thủ Turkmenistan ăn vạ. Rất may là lực lượng bảo vệ kịp thời can thiệp không để sự cố xảy ra.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.