Thua Brighton, nội tình M.U nổi sóng ngầm

HLV Jose Mourinho đối mặt tương lai u ám ở M.U.
HLV Jose Mourinho đối mặt tương lai u ám ở M.U.
TPO - Thất bại 1-2 trước tân binh Brighton không chỉ “giáng một cái tát” vào tham vọng vô địch Premier League mùa này của M.U, mà nó còn khiến cho nội tình đội bóng này bất ổn. Cụ thể, Phó chủ tịch Ed Woodward dường như đã mất niềm tin vào HLV Jose Mourinho.

Vòng 2 Premier League mùa giải 2018/19, M.U có chuyến làm khách tới sân của tân binh Brighton. Họ đã chơi một trận đáng thất vọng, khi bị đối phương dễ dàng vượt lên dẫn trước 2-0. Phải rất nỗ lực trong phần cuối hiệp 2, “Quỷ đỏ” mới có thể gỡ lại 2 bàn trước khi đành chấp nhận thua chung cuộc 2-3.

Trận thua này đã “giáng một cái tát” cực mạnh vào tham vọng vô địch Premier League mùa này của M.U. Không những vậy, nó còn mang tới những hiệu ứng không tốt. Cụ thể, rất nhiều ngôi sao của “Quỷ đỏ” tỏ ra chán nản và không có niềm tin vào chuyện đội sẽ có danh hiệu vào cuối mùa. Trong khi đó, Phó chủ tịch Ed Woodward dường như đã mất niềm tin vào HLV Jose Mourinho.

Theo PV của tờ M.E.N vốn trực chiến tại sân American Express, sau trận đấu, Phó chủ tịch Ed Woodward đã thân chinh đến phòng thay đồ của M.U. Nhưng những gì ông để lại chỉ là 1 tin nhắn cho HLV Mourinho trong bối cảnh mà nhà cầm quân này đang bận trả lời họp báo.

Mourinho và Woodward được cho là đã có những bất đồng ý kiến xoay quanh công tác chuyển nhượng Hè 2018. Nhiều mục tiêu đã được đưa ra nhưng cuối cùng chỉ có hai tân binh có chút tên tuổi cập bến Old Trafford là Fred và Dalot. HLV Mourinho đã không ngần ngại nói rằng, đây sẽ là một mùa bóng khó cho “Quỷ đỏ” sau một kỳ chuyển nhượng bết bát. Về phần mình, Ed Woodward lại cho rằng dàn ngôi sao lúc này của M.U đủ sức lên ngôi tại mọi giải đấu.

Ở một diễn biến khác. Theo thông tin từ The Sun, Ed Woodward đã nhắm tới Zinedine Zidane trong trường hợp buộc phải sa thải Mourinho. Cách đây không lâu, chiến lược gia người Pháp đã để ngỏ khả năng tới Premier League làm việc.

MỚI - NÓNG