Thua chung kết Wimbledon, Federer đổ lỗi cho trời mưa

Federer thất vọng khi trời bất chợt đổ mưa.
Federer thất vọng khi trời bất chợt đổ mưa.
TPO - Thua trước Novak Djokovic ở chung kết Wimbledon 2015, Roger Federer thực sự tiếc nuối, đồng thời nói rằng chính cơn mưa bất chợt khiến trận đấu bị gián đoạn ít phút là nguyên nhân khiến anh không thể duy trì lợi thế.
Đêm qua, trận chung kết đơn nam Wimbledon 2015 đã diễn ra. Một cuộc so tài đỉnh cao giữa tay vợt số 1 và số 2 thế giới là Novak Djokovic và Roger Federer. Kết quả chung cuộc, tay vợt trẻ hơn và có phong độ ổn định hơn là Djokovic đã có chiến thắng chung cuộc 7-6(7-1), 6-7(10-12), 6-4 và 6-3 để lần thứ 3 lên ngôi vô địch ở giải Grand Slam huyền thoại của nước Anh.

Trận đấu là những phút giằng co đến nghẹt thở của hai tay vợt. Tuy vậy, nó cũngbị gián đoạn ít phút do thời tiết. Cụ thể, khi tỷ số là 3-2 ở set thứ 3 nghiêng về Djokovic, trời bất chợt đổ mưa và Ban tổ chức phải cho hoãn trận đấu khoảng 20 phút.

Khi trời tạnh mưa, Federer tỏ ra khó chịu khi các quan chức vội vã yêu cầu các tay vợt trở lại thi đấu. Theo “Tàu tốc hành” người Thụy Sĩ, chính điều này đã gián tiếp khiến anh để thua trước đối thủ Serbia ở set thứ 3 và sau đó không còn có thể tạo bất ngờ ở set thứ 4.

“Tôi không hề được hưởng lợi từ việc nghỉ ngơi chỉ ít phút như vậy. Mọi thứ diễn ra quá gấp gáp. Hai tay vợt vừa ra khỏi sân thì lại phải trở vào ngay. Cả hai phải tranh thủ trao đổi với đội của mình, đồng thời thư giãn và giữ ấm cùng một lúc. Sự trì hoãn trận đấu vì mưa lần này không như thường lệ. Họ đã thúc giục chúng tôi trở lại sân càng nhanh càng tốt. Nó làm tôi có phần bối rối và tất nhiên tác động phần nào tới tâm lý thi đấu của tôi”, Roger Federer phát biểu sau thất bại ở chung kết.

Federer sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng tới, và với thành tích góp mặt ở chung kết Wimbledon 2015, anh đã trở thành tay vợt nam già nhất đi tới trận cuối cùng của giải đấu số 1 nước Anh kể từ năm 1974. Thế nhưng anh chẳng hề vui với kỳ tích này.
MỚI - NÓNG