Thua Czech, chủ nhà Ba Lan cũng ‘về nước’

Thua Czech, chủ nhà Ba Lan cũng ‘về nước’
TPO - Bàn thắng duy nhất của Jiracek đã biến đội đồng chủ nhà Ba Lan thành khán giả của Euro năm nay; đồng thời giúp CH Czech có vị trí nhất bảng A.

Việc nhạc trưởng Tomas Rosicky phải nghỉ thi đấu do chấn thương gặp phải ở gót chân Achilles là mất mát lớn với đội bóng xứ Pha lê. Mất Rosicky tức CH Czech mất đi một cầu thủ có khả năng điều tiết trận đấu. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Lewandowski cùng đồng đội tạo ưu thế trước đối phương.

Phút thứ 4, các cổ động viên chủ nhà phải giật mình khi Selassie dốc bóng mạnh mẽ bên hành lang cánh phải rồi tạt bóng vào trong. Pilar trong tư thế trống trãi nhưng cú sút trượt bóng đã khiến cơ hội của CH Czech trôi qua.

Sau tình huống đó, Ba Lan tổ chức tấn công từ nhiều hướng. Tận dụng trời mưa, bóng ướt sân trơn, “Đại bàng trắng” thi nhau bắn phá khung thành thủ môn Petr Cech.

Phút 11, tiền đạo Lewandowski có cơ hội mở tỉ số sau sai lầm của hàng hậu vệ đội bóng áo đỏ. Tuy nhiên, cú dứt điểm bằng chân trái của chân sút đang thi đấu cho Dortmund lại đi ra ngoài.

Phút 13, trong một tình huống lên tham gia tấn công, trung vệ Boenisch tung cú sút căng trong vòng cấm nhưng một lần nữa bóng lại đi chệch cột dọc.

Tiếp đà hưng phấn, lần lượt Polanski và Boenisch thử sức tài năng của Petr Cech bằng những cú sút xa trái phá. Nhưng hoặc là bị thủ thành của Chelsea cản phá hoặc là bóng đi vọt xà.

Jiracek ghi bàn thắng duy nhất cho Czech
Jiracek ghi bàn thắng duy nhất cho Czech.

Mãi đến phút 29, các cầu thủ CH Czech mới có pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành Tyton. Thế nhưng, cú dứt điểm của Kolar lại không thắng được sự xuất sắc của thủ thành bên phía Ba Lan.

Hiệp 1 kết thúc mà không có đội bóng nào giành được lợi thế. Ở trận đấu cùng giờ, Hy Lạp bất ngờ dẫn trước Nga 1 bàn. Nếu kết quả này được giữ nguyên, CH Czech và Ba Lan sẽ cùng dắt tay nhau rời giải.

Đó là cơ sở để NHM trông chờ vào một hiệp 2 diễn ra sôi nổi với nhiều tình huống ăn bàn được tạo ra.

Với kinh nghiệm cùng chất lượng đội hình tốt hơn, các cầu thủ CH Czech đã chiếm thế chủ động ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu. Hết đánh biên rồi xộc thẳng trung lộ, hết tạt cánh đánh đầu rồi sút xa. Tất cả những gì có thể đều được các học trò của HLV Bilek phô diễn.

Phút 65, bàn thắng tưởng chừng đến rất gần với họ. Trung vệ Sivok bay người đánh đầu ở cự li chừng 6m. Bóng đi đập đất rất khó chịu nhưng lại trung người thủ môn Tyton. Phải mất 2 nhịp, thủ thành đang khoác áo PSV Eindhoven mới hóa giải thành công.

Ba Lan ngậm ngùi rời giải
Ba Lan ngậm ngùi rời giải.

Thế nhưng, các cổ động viên CH Czech không phải chờ đợi bàn thắng đến với đội nhà. Phút 72, từ pha mất bóng ở giữa sân của Murawski, CH Czech đã thực hiện một pha phản công mẫu mực. Baros chuyền bóng để Jiracek có pha loại bỏ trung vệ Wasilewski tinh tế rồi nhẹ nhàng hạ gục thủ thành Tyton. 1-0 nghiêng về CH Czech.

Sau bàn thua, các cầu thủ Ba Lan buộc phải ghi thêm 2 bàn thắng nếu muốn đi tiếp. Những nỗ lực còn lại của các cầu thủ áo trắng cũng chỉ dừng lại ở mực cơ hội. Cú dứt điểm căng, hiểm hóc của đội trưởng Blaszcykowski bị trung vệ Kadlec xuất sắc cản phá ở phút bù giờ cuối cùng đã chấm hết cho hành trình của đội chủ nhà ở kì Euro này.

Có được 6 điểm, các cầu thủ CH Czech xuất sắc giành ngôi đầu bảng. Và họ sẽ chờ đối thủ của mình ở bảng B tại tứ kết trong lượt trận diễn ra vào rạng sáng mai.

Theo Viết
MỚI - NÓNG