Thua Czech, Hy Lạp sắp về nước

Thua Czech, Hy Lạp sắp về nước
TPO - Hàng thủ mắc những sai lầm ngớ ngẩn là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại 1-2  trước CH Czech. Thua trận, nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng đang hiển hiện trước mắt Hy Lạp.

Hy Lạp vào trận với tổn thất lớn khi bộ đôi trung vệ của họ không thể góp mặt. Avraam Papadopoulos bị chấn thương đầu gối phải về nước. Còn Sokratis Papastathopoulos bị nhận án treo giò ở trận đấu với Ba Lan.

Đây không chỉ là mất mát về chuyên môn mà còn về cả tinh thần bởi cả 2 đều là những trụ cột không thể thay thế. Trong khi đó, sau màn thảm bại trước Nga, các cầu thủ CH Czech đang muốn chứng minh nhằm lấy lại thể diện và sức mạnh của đội bóng được đánh giá cao ở bảng đấu.

Tử huyệt của Hy Lạp đã được các cầu thủ đến từ xứ sở “Pha lê” khai thác triệt để ngay những phút đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 3, Tomas Hubshman đã xỉa đường bóng vào trung lộ đúng đà chạy xuống của Petr Jiracek. Tận dụng sự thiếu ăn ý của cặp trung vệ “đóng thế” Katsouranis-Kyriakos Papathopoulos, cầu thủ đang khoác áo Wolfsburg hạ gục thủ thành Chalkias bằng cú dứt điểm bằng má trong chân phải chuẩn xác.

Chưa kịp xốc lại hàng thủ sau bàn thua, Hy Lạp phải đón nhận bàn thua thứ 2 chỉ sau đó 3 phút với pha dứt điểm bằng đầu gối ở khoảng cách chừng 5m của tiền vệ Pilar sau đường căng ngang bên cánh phải của đồng đội.

Tưởng chừng sau 2 bàn thua chóng vánh, đoàn quân của HLV Santos sẽ dâng cao đội hình, tạo thế trận áp đảo nhằm rút ngắn tỉ số. Nhưng với lối chơi đơn điệu khi họ chỉ biết phòng ngự phản công nên những cơ hội ghi bàn không đến một cách rõ ràng.

Ngược lại, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành vào thay người Michail Sifakis thì Tomas Rosicky đã có bàn thắng đầu tiên ở giải đấu sau cú sút xa ở khoảng cách chừng 30m ở phút 28.

Thủ thành Cech mắc sai lầm để Hy Lạp gỡ được một bàn
Thủ thành Cech mắc sai lầm để Hy Lạp gỡ được một bàn.

Sau giờ nghỉ, vẫn là sự bế tắc của Hy Lạp khi những đường triển khai bóng của họ quá đơn giản. Đó là những cú tạt bóng vào vòng cấm địa để các tiền đạo đánh đầu. Miếng đánh tủ này dễ dàng bị các hậu vệ bên phía CH Cezch bắt bài.

Và khi trận đấu đang diễn ra theo chiều hướng có lợi của đội bóng Tiệp Khắc cũ thì bất ngờ Hy Lạp có được bàn rút ngắn tỉ số. Sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Petr Cech khi bắt hụt bóng từ cú tạt bóng bên cánh trái của Samaras đã tạo điều kiện không thể dễ dàng hơn để Gekas ghi bàn vào khung thành đã để trống.

Bàn thắng đó đã khiến trận đấu trở nên sôi nổi hơn. Hy Lạp đẩy cao nhịp độ trận đấu để tìm bàn san bằng tỉ số. Nhưng với sự già giơ ở những giải đấu lớn, các cầu thủ CH Czech giảm nhịp độ trận đấu với những pha phối hợp nhỏ. Những nỗ lực của các cầu thủ Hy Lạp bất thành khi hàng hậu vệ bên phía CH Czech thi đấu tập trung và giữ cự li đội hình hợp lí.

Thất bại khiến cho cơ hội vào tứ kết của nhà vô địch Euro 2004 dường như không còn dù trên lí thuyết họ vẫn tràn trề hi vọng. Ngày trở về nhà với họ rất gần hơn bao giờ hết. Với CH Czech, chiến thắng không chỉ giúp họ lấy lại niềm tin đã đánh mất sau thất bại ở lượt trận đầu tiên mà nó còn mở ra cơ hội sáng sủa được góp mặt vào vòng trong của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Michal Bilek.

Đội hình thi đấu:

Hy Lạp: Chalkias(Sifakis 23’) – Holebas, Katsouranis, K.Papathapoulos, Torosidis – Maniatis, Karagounis, Fotakis(Gekas 45’) – Salpingidis, Fortounis(Mitroglou 71’), Samaras.

CH Czech: Cech – Selassie’s, Sivok, Kadlec, Limbersky – Plasil, Hubschman – Jiracek, Rosicky(Kolar 46’, Rajtoral 90’), Pilar – Baros(Pekhart 64’).

Bàn thắng: Gekas 53’; Jiracek 3’, Pilar 6’.

Theo Viết
MỚI - NÓNG