Thua đau, Mancini quyết định sớm ra đi

Thua đau, Mancini quyết định sớm ra đi
TP- Mong muốn có món quà ý nghĩa tặng các CĐV nhân lễ kỷ niệm 100 năm thành lập CLB của các cầu thủ Inter Milan đã tan thành mây khói với trận thua 0-1 ngay trên sân nhà Guiseppe Meazza. Trận thua này cũng khiến HLV Mancini quyết định ra đi sớm.

Với quyết tâm lật ngược thế cờ, lặp lại kỳ tích mà các bậc tiền bối đã thực hiện hồi năm 1965, năm Inter đoạt chiếc Cúp châu Âu cuối cùng cho đến nay, sau khi đã bị thua 0-2 ở trận lượt đi, các cầu thủ Inter nỗ lực dồn lên tấn công hòng sớm có bàn khích lệ tinh thần.

Và ngay ở phút thứ 8, thủ thành Reina đã phải trổ hết tài năng nhoài người cản phá cú sút xa hiểm hóc của Julio Cruz.

Đến phút 30, Ibrahimovic có pha chọc khe thông minh cho Cruz phá bẫy việt vị thoát xuống, tung ra cú dứt điểm chéo góc nhưng chệch cột trong gang tấc. Trong tình huống này, nếu Cruz không quá tham lam mà chuyền ngang sang cho Stankovic đang ở một tư thế thoải mái hơn rất nhiều, chắc chắn đội chủ nhà đã có bàn thắng và có thể trận đấu đã đi theo một chiều hướng khác.

Đến cuối hiệp một, lại là Cruz bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Inter khi cú đánh gót bất ngờ của anh, từ đường chuyền dọn cỗ của Maicon bên cánh phải, bị thủ môn Reina có phản xạ xuất thần cản phá.

Mọi việc trở nên bất lợi cho đội chủ nhà với việc Burdisso nhận thẻ vàng thứ hai có phần nặng tay của trọng tài người Na Uy Ovrebo, phải rời sân ngay ở phút 50 sau pha phạm lỗi với Lucas. Tuy vậy, Inter vẫn có cơ hội ghi bàn sau đó chỉ 7 phút nhờ sai lầm của hàng thủ Liverpool. Do bất cẩn, Skrtel chuyền bóng vào chân Ibrahimovic và tiền đạo này dẫn bóng thẳng vào vòng cấm rồi dứt điểm căng đưa bóng lăn ngang mặt thành ra ngoài.

Tấn công nhiều mà không có bàn thắng, lại phải chơi thiếu người, rốt cuộc Inter cũng không thể thoát khỏi cái bẫy phòng ngự phản công mà Liverpool đã giăng sẵn. Phút 63, trong một đợt phản công, Aurelio chuyền thuận lợi cho Torres thoải mái khống chế rồi dứt điểm lạnh lùng vào góc gần không cho thủ thành Cesar một cơ hội cản phá.

Thất bại cay đắng này đã khiến HLV Mancini sớm đưa ra quyết định về tương lai của mình. Sau khi thông báo với các cầu thủ, HLV Mancini đã tuyên bố trong cuộc họp báo sau trận “Tôi nghĩ tôi sẽ còn 2,5 tháng nữa trên băng ghế chỉ đạo của Inter. Sau 4 năm và dù vẫn còn tới 4 năm theo hợp đồng, tôi sẽ ra đi, rời Inter”.

Với việc Inter đang chịu áp lực khá nặng nề từ đội nhì bảng Roma trong cuộc chạy đua tới Scudetto, không ít người cho rằng việc Mancini quyết định tuyên bố về ngày ra đi của mình vào thời điểm này sẽ mang lại tác động tiêu cực tới các cầu thủ Inter.

Theo tờ La Repubblica, trong những trận đấu tới, nếu Inter không tiếp tục duy trì được phong độ tốt và để mất điểm, thậm chí rất có thể Mancini sẽ còn phải ra đi sớm hơn cả dự kiến của mình.

MỚI - NÓNG