Thua đau, Maradona "đau tim"

Thua đau, Maradona "đau tim"
TP - HLV Diego Maradona cay đắng thừa nhận sau trận đấu rạng sáng 2/4, khi Argentina bị chủ nhà Bolivia nghiền nát tới 6 - 1 ở vòng loại World Cup, rằng mỗi bàn thua là một nhát dao thọc vào tim ông.

>> Maradona sốc vì thua thảm

Thua đau, Maradona "đau tim" ảnh 1
Maradona vẫn chưa hết sốc trong cuộc họp báo sau trận đấu

Trong trận đấu diễn ra trên sân bóng có độ cao 3.600m so với mực nước biển của thủ đô La Paz, siêu sao Lionel Messi chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình, bất lực chứng kiến màn tung hoành của một chân sút chủ nhà đang chơi cho đội bóng hạng nhì Mexico. Với đội tuyển Argentina, chuỗi trận thắng ấn tượng dưới triều đại Maradona tan thành mây khói.

Tiền đạo Bolivia Joaquin Botero, người đang khoác áo đội hạng nhì Correcaminos của Mexico, lập cú hat-trick trong khi các chân sút Marcelo Martins, Alex Da Rosa và Didi Torrico cũng ghi bàn để tặng Argentina trận thua nặng nề nhất kể từ sau trận thua Tiệp Khắc cũng với tỷ số 1-6 tại World Cup 1958. Bàn danh dự của Argentina được Luis Gonzalez ghi ở phút 25, sau khi bị dẫn trước 1-0.

"Bolivia đã chơi một trận cực hay. Mọi thứ họ thực hiện đều hoàn hảo trong khi chúng tôi không thực hiện được bất kỳ kế hoạch nào đã đặt ra và đó là nguyên nhân khiến chúng tôi nhận thất bại cay đắng. Không có gì để bào chữa cả. Mỗi lần tấn công là họ ghi một bàn thắng. Và mỗi bàn thắng họ ghi giống như một nhát dao đâm vào tim tôi" - Huyền thoại của bóng đá Argentina than thở sau trận đấu.

Mặc dù thua tan nát, Maradona vẫn tỏ ra tràn đầy niềm tin vào tương lai và động viên các học trò hướng tới phía trước: "Điều cần thiết bây giờ là chúng ta hãy bắt đầu lại. Chúng tôi hy vọng điều tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi sẽ chờ đợi dịp phục hận trận thua này."

Tại Nam Mỹ, Paraguay vẫn đứng đầu bảng với trận hòa 1-1 trước Ecuador còn Brazil vươn lên nhì bảng với trận thắng Peru 3-0.

Điều đáng nói là trước khi trở thành HLV trưởng tuyển Argentina hồi tháng 10/2008, Maradona từng công khai ủng hộ chiến dịch của Bolivia chống lại lệnh cấm của FIFA về việc tổ chức các trận đấu ở các vùng núi cao, không khí loãng và tham gia một trận đấu từ thiện tại La Paz cùng với Tổng thống Bolivia Evo Morales.

Chiến dịch của Bolivia đã thành công, buộc FIFA phải dỡ bỏ lệnh cấm và giờ đây chính Argentina là nạn nhân của độ cao.

Trận thua đẩy Argentina tụt xuống vị trí thứ tư với 19 điểm sau 12 trận, vị trí cuối cùng giành vé trực tiếp dự World Cup 2010 còn đội bóng xếp thứ năm sẽ phải đá trận play-off với đội hạng tư khu vực CONCACAF.

MỚI - NÓNG