Thua đau, Sir Alex dọa trảm sao

Thua đau, Sir Alex dọa trảm sao
TP - Sir Alex Ferguson nổi cơn thịnh nộ sau khi chứng kiến đội nhà thua đau tại FA Cup và lên tiếng đe dọa sẽ trảm một số ngôi sao của Manchester United ở trận bán kết Carling Cup gặp Manchester City vào đêm mai.

Cơn thịnh nộ này cũng làm dấy lên những phỏng đoán mới về tương lai của trung vệ Nemanja Vidic tại sân Old Trafford.

Thua đau, Sir Alex dọa trảm sao ảnh 1
Sir Ferguson thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà

Chiến lược gia người Scotland, mới kỷ niệm sinh nhất thứ 68 trong ngày cuối cùng của năm cũ, đón nhận một năm mới không thể tệ hại hơn khi chứng kiến bàn thắng của Jermaine Beckford đánh bật đội bóng của ông khỏi FA Cup ngay từ vòng ba, thất bại đầu tiên ở vòng đấu này kể từ năm 1984.

Bàn thắng này cũng giúp Leeds United, đội duy nhất giành chiến thắng trước một đội hàng đầu giải Ngoại hạng tại vòng ba này, có được trận thắng đầu tiên trên sân Old Trafford từ năm 1981.

Trong lúc các gương mặt trẻ nhiều hứa hẹn như Gabriel Obertan, Darron Gibson và Fabio da Silva khó khăn trong việc khẳng định mình trong trận tiếp Leeds, những đồng đội giàu kinh nghiệm hơn cũng không khá khẩm hơn trước đối thủ đứng dưới họ tới 42 bậc theo cách phân hạng của bóng đá Anh.

Bởi vậy, mặc dù đã lên kế hoạch sẽ sử dụng đội hình tương tự với sự pha trộn giữa tuổi trẻ và kinh nghiệm cho trận derby thành Manchester gặp đội quân của HLV Mancini vào đêm thứ tư này, HLV Ferguson tỏ ra rất giận dữ trước màn trình diễn nhợt nhạt của phần lớn các học trò và nhanh chóng lên tiếng cảnh báo ông sẽ đưa ra sự thay đổi lớn.

“Tôi thật không ngờ nổi. Tôi bị sốc trước cách các cầu thủ thi đấu. Họ không thực sự đặt tinh thần vào trận đấu và chất lượng của những đường chuyền, nhìn chung là tổng thể lối chơi, rất tồi.

Tôi nghĩ không ai trong số họ có thể nói họ có một ngày tốt. Duy nhất Antonio Valencia là chấp nhận được, nhưng chúng tôi cũng phải mất tới 10 phút mới chuyền bóng cho cậu ấy khi được tung vào sân.

Các cầu thủ Leeds chiến đấu như những con hổ, nhưng bạn luôn chứng kiến điều đó ở mọi đội bóng khi thi đấu tại Old Trafford.

Chúng tôi có một trận bán kết vào thứ tư tới và nhiều cầu thủ thi đấu trận này sẽ không có mặt. Tôi đã lên đội hình trước cho trận đấu đó nhưng giờ sẽ có một số thay đổi,” HLV Ferguson phát biểu.

Trong số các cầu thủ có thể vắng mặt ở trận bán kết Carling Cup tới đây, trung vệ người Serbia, Nemanja Vidic, là cái tên đáng chú ý nhất. Mặc dù có tên trong đội hình xuất phát ở trận gặp Leeds song trong lúc khởi động cầu thủ này báo với HLV Ferguson là anh không thể thi đấu do bị đau lúc khởi động.

Khi được hỏi về nguyên nhân Vidic, cầu thủ đang gắn liền với nhiều tin đồn sẽ đầu quân cho Real Madrid vào mùa hè tới, biến mất khỏi danh sách thi đấu, ông già gân người Scotland điên tiết nói: “Tôi không thể nói về vấn đề của Nemanja. Tôi không thể nói gì hết”.

MỚI - NÓNG