Thua Iraq 0 - 1, Việt Nam dừng bước

Các cầu thủ Iraq ăn mừng bàn thắng duy nhất vào lưới tuyển Việt Nam ở cuối hiệp 1. Ảnh: VSI
Các cầu thủ Iraq ăn mừng bàn thắng duy nhất vào lưới tuyển Việt Nam ở cuối hiệp 1. Ảnh: VSI
TP - Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ trội hơn về thể lực, thể hình. Thất bại trước Iraq, Việt Nam chính thức dừng bước ở Vòng loại World Cup 2018.

Đội hình ra quân hôm qua của đội tuyển Việt Nam chỉ có một thay đổi duy nhất so với trận thắng 4-1 Đài Loan (Trung Quốc) hôm 24/3. Ở vị trí tiền vệ thu hồi bóng, HLV Nguyễn Hữu Thắng sử dụng tiền vệ trẻ Duy Mạnh (Hà Nội T&T) thay cho Hoàng Thịnh. Các vị trí khác trong sơ đồ xuất phát của Việt Nam được giữ nguyên. Trấn giữ khung thành là thủ môn Nguyên Mạnh. Bốn hậu vệ gồm Đình Luật, Quế Ngọc Hải, Văn Thành và Đình Hoàng. Hàng tiền vệ vẫn nguyên bộ đôi HA.GL là Tuấn Anh-Xuân Trường ở trung tâm, Văn Toàn cùng Thành Lương chia nhau 2 cánh. Chơi cao nhất trên hàng công của Việt Nam là tiền đạo Lê Công Vinh.

Dù thủ hoà trong thế dẫn trước đối phương ở trận lượt đi, Việt Nam vẫn được đánh giá là ở “kèo dưới” so với Iraq. Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi hôm qua HLV Nguyễn Hữu Thắng cho Việt Nam chơi chậm, chủ động nhường sân cho đối thủ. Đội hình tuyển Việt Nam ngay từ đầu được kéo lùi xuống khá sâu bên phần sân nhà, các tiền vệ tích cực hỗ trợ hàng hậu vệ phòng ngự từ xa. Trong khoảng 35 phút đầu tiên, chiến thuật này tỏ ra có hiệu quả khi Việt Nam giữ được thế trận khá chắc chắn trước đối phương. Dù có thể hình, thể lực vượt trội hơn, các cầu thủ Iraq ban đầu chơi khá bế tắc. Đội bóng Trung Đông chủ yếu đưa bóng ra hai biên trước khi câu bổng vào khu vực khung thành đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên càng về cuối hiệp 1, khi thể lực không còn dồi dào như trước, các cầu thủ Việt Nam bắt đầu tỏ ra đuối trước đối phương. Hàng thủ Việt Nam trở nên lúng túng khi liên tục phải chống các pha không chiến của Iraq. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 45+1. Từ pha tạt bóng bên cánh trái, số 8 Abdul Raheem bật cao đánh đầu. Bóng đập xà ngang bật ra, và Raheem kịp thời ập vào tung thêm cú đá bồi. Pha kết thúc của Raheem không chính xác nhưng bóng đập gối đi vào góc xa khung thành Việt Nam.

Sau tình huống này, các cầu thủ Việt Nam có dấu hiệu vội vàng, không giữ được bình tĩnh. Biểu hiện rõ nét là pha đánh cùi chỏ của tiền đạo Lê Công Vinh đối với số 21 Saad Abdulamir. May mắn cho Công Vinh khi trọng tài chỉ phạt anh thẻ vàng. Trước đó, tiền vệ Xuân Trường cũng phải nhận thẻ vàng do phạm lỗi ở khu vực giữa sân với 1 cầu thủ Iraq.

Bế tắc

Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, trước đối thủ vượt trội như Iraq, Việt Nam không thể triển khai được các pha phối hợp ngắn đẹp mắt như trận gặp Đài Loan. Hàng tiền vệ Việt Nam với bộ đôi Tuấn Anh-Xuân Trường liên tục gặp khó khăn khi phải đối đầu với các cầu thủ to cao. Suốt hiệp 1, Tuấn Anh và Xuân Trường không thể thực hiện được nhiệm vụ điều tiết, phân phối bóng ở tuyến giữa. Điều này khiến cho Công Vinh trở nên đơn độc trên hàng tấn công. Trong một số tình huống hiếm hoi, anh cũng không thoát được sự đeo bám của các hậu vệ to cao của Iraq.

Bước sang hiệp 2, Iraq chủ động đẩy cao tốc độ tấn công và Việt Nam lập tức bộc lộ điểm yếu về thể lực. Hàng thủ Việt Nam liên tục chao đảo bởi các pha hãm thành của đối phương. Hàng tiền vệ trong khi đó tiếp tục chơi lép vế. HLV Hữu Thắng phải đưa ra những điều chỉnh. Lần lượt 2 tiền vệ HA.GL Xuân Trường và Tuấn Anh rời sân để nhường chỗ cho Đinh Tiến Thành và Đình Tùng. Đội hình Việt Nam được đẩy cao hòng tìm kiếm bàn thắng. Thế trận của Việt Nam dù vậy vẫn không có nhiều khởi sắc.

Từ phút 70 của trận đấu khi bình luận với Tiền Phong, HLV Phan Thanh Hùng (Quảng Ninh) nhận định, Việt Nam rất khó tạo được cơ hội trước đối phương thông qua phối hợp tấn công. “Cầu thủ của ta yếu và không nhanh bằng họ. Với thế trận này, Việt Nam chỉ hy vọng tìm kiếm cơ hội qua các tình huống dàn xếp cố định”, ông Hùng nói.

HLV Phan Thanh Hùng: HLV Hữu Thắng chọn lối chơi hợp lý

Iraq trội hơn so với Việt Nam nên việc HLV Hữu Thắng chọn lối chơi chắc, chờ cơ hội để phản công là hợp lý. Chúng ta gặp nhiều khó khăn do việc Iraq chơi pressing. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá hàng phòng ngự Việt Nam đã thi đấu tốt. Hiệp 1 chúng ta khiến Iraq gần như không tạo được cơ hội nào, ngoại trừ bàn thắng có phần may mắn của họ. Nhưng sang hiệp 2, Iraq đẩy mạnh tấn công, trong khi cầu thủ của ta không còn khoẻ như trước nên họ tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Theo tôi hôm qua Thành Lương, Ngọc Hải và Đình Luật vẫn chơi hay. Dù sao đây cũng là những cầu thủ có kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu. Riêng Tuấn Anh và Xuân Trường, tôi nghĩ các em còn trẻ nên cần thêm thời gian để rèn luyện. Kết quả như vậy trước Iraq tôi cho là cũng không phải có gì quá buồn.             

N.P

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.