Thua ngược Tây Ban Nha, Hy Lạp ra về tay trắng

Thua ngược Tây Ban Nha, Hy Lạp ra về tay trắng
TPO – Mặc dù có bàn dẫn trước sau pha lập công của Chraristeas, tuy nhiên ĐKVĐ Hy Lạp đã để Tây Ban Nha đánh bại với tỉ số chung cuộc 2-1 trong trận cuối cùng vòng bảng Euro 2008 diễn ra rạng sáng ngày 19/06.

Cả 2 đều đã xác định được vị trí của mình tại bảng D và trận đấu chỉ còn ý nghĩa thủ tục. Trong khi Tây Ban Nha ra quân với hầu hết các cầu thủ trong đội hình 2 thì Hy Lạp vẫn xuất phát với đội hình mạnh nhất, hy vọng gỡ gạc một chút thể diện của nhà đương kim vô địch.

Các học trò của Rehagel đã làm được phần nào khi Chraristeas đánh đầu tung lưới thủ thành Reina khi hiệp 1 chỉ còn 3 phút. Tuy nhiên Ruben de la Red và Guiza đã nhấn chìm mọi nỗ lực của các cầu thủ Hy Lạp bằng 2 bàn thắng và giúp Tây Ban Nha toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng.

Hy Lạp với hy vọng tìm kiếm chút danh dự còn sót lại, các cầu thủ trong đội hình 2 Tây Ban Nha muốn thể hiện mình để có một suất đá chính ở trận tiếp theo. Những nhân tố đó khiến trận đấu diễn ra kịch tính và hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên.

Dẫu vậy, với một dàn cầu thủ chất lượng và kinh nghiệm hơn, Tây Ban Nha không khó để chiếm lĩnh thế trận và tạo được sức ép cần thiết lên khung thành thủ môn Nikopolidis. Ngay ở phút thứ 2, Ruben de la Red cơ hội mở tỉ số. Rất tiếc cú dứt điểm của anh sau đường chuyền của Fabregas đi chệch khung thành.

Trong một vài lần hiếm hoi được đá chính ngay từ đầu, tiền vệ của Liverpool Xabi Alonso chơi cực kỳ năng nổ. Anh là sợi dây liên kết giữa tuyến tiền vệ và hàng công của Tây Ban Nha trong trận đấu này. Nếu may mắn hơn, Xabi đã có bàn thắng đầu tiên ở Euro 2008. Rất tiếc của bấm bóng từ khoảng cách khá xa của anh đi vọt xà ngang.

Trong khi Tây Ban Nha đang ép sân thì Hy Lạp bất ngờ có bàn mở tỉ số. Đón quả phạt từ ngoài vòng cấm của Karagounis, Chraristeas bật cao đánh đầu tung  lưới thủ thành Reina trước sự sững sờ của toàn bộ hàng phòng ngự Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha vẫn là đội nắm giữ thế trận trong những phút đầu hiệp 2, Xabi tiếp tục thử tài thủ thành Nikopolidis bằng pha dứt điểm sấm sét từ ngoài vòng cấm. Song một lần nữa may mắn đứng về phía Hy Lạp khi bóng dội cột dọc khung thành bật ra.

Thua ngược Tây Ban Nha, Hy Lạp ra về tay trắng ảnh 1

ĐKVĐ rời cuộc chơi mà không giành lấy nổi một điểm. Ảnh: AP

Những nỗ lực tấn công của các học trò HLV Aragones cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 62, Guiza đánh đầu rất đẹp để Ruben de la Red băng vào dứt điểm cực mạnh. Mặc dù thủ thành Nikopolidis đã chạm được tay vào bóng nhưng tỉ số vẫn được cân bằng 1-1 cho các cầu thủ Tây Ban Nha.

Hưng phấn sau bàn thắng, Tây Ban Nha liên tục tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành Hy Lạp. Tuy nhiên cả Guiza lẫn Sergio Garcia thấy họ xứng đáng ngồi trên băng ghế dự bị khi khả năng dứt điểm quá tồi so với những tiền đạo số 1 của Tây Ban Nha là Torres và Villa đã thể hiện.

Trận đấu càng về cuối, Hy Lạp càng tỏ ra xuống sức và không còn khả năng kháng cự. Phút 88, đón đường tạt bóng của Garcia, Guiza đã qua mặt các hậu vệ Hy Lạp, lẻn xuống phía sau đánh đầu chính xác, ấn định chiến thắng 2-0 cho các cầu thủ Tây Ban Nha.

Như vậy, Tây Ban Nha là đội thứ 3 sau Croatia và Hà Lan toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng. Đối thủ của những chú bò tót ở vòng tứ kết sẽ là đương kim vô địch thế giới Italia.

MỚI - NÓNG