Thua 'sấp mặt' Liverpool, HLV Bayern đổ lỗi cho... may rủi

HLV Nico Kovac của Bayern Munich.
HLV Nico Kovac của Bayern Munich.
TPO - Bayern Munich thua “sấp mặt” trước Liverpool ngay tại Allianz Arena, thế nhưng HLV Nico Kovac lại cho rằng, các học trò của mình đã chơi tốt và chỉ bị loại vì thiếu may mắn.

Có lợi thế hòa 0-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân khách, Bayern Munich tràn đầy lạc quan khi bước vào trận lượt về trên sân nhà Allianz Arena tái đấu Liverpool. Tuy nhiên, “Hùm xám” xứ Bavaria đã có một trận đấu đáng quên. Hàng công của họ chơi thiếu hiệu quả, còn hàng thủ thì liên tiếp mắc sai lầm, giúp đội khách có chiến thắng 3-1.

Như vậy, sau 2 lượt trận, Bayern Munich thua Liverpool chung cuộc 1-3 và sớm dừng cuộc chơi, đồng thời khiến nước Đức sạch bóng ở vòng tứ kết Champions League mùa này. Sau trận đấu, HLV Nico Kovac đã bày tỏ sự thất vọng rất lớn về kết quả trận đấu, nhưng khẳng định rằng, các học trò của mình đã chơi tốt, nhưng thua vì thiếu may mắn.

“Tôi muốn gửi lời chúc mừng Jurgen Klopp và Liverpool. Họ xứng đáng có được trận thắng này. Bayern Munich đã nỗ lực hết sức nhưng không gặp may. Chúng tôi vẫn còn 2 danh hiệu để phấn đấu. Bayern đang dẫn đầu Bundesliga và vẫn còn thi đấu ở cúp quốc gia. Mục tiêu của chúng tôi là vô địch cả hai giải đấu trên”, HLV Nico Kovac cho hay.

Thực tế trên sân có vẻ hoàn toàn ngược với những nhận xét của HLV Nico Kovac. Theo đó, Bayern Munich dù kiểm soát bóng tới 58%, nhưng chỉ tung ra đúng 4 cú sút về phía khung thành Liverpool, trong đó có 2 lần trúng đích. Thậm chí bàn thắng danh dự mà họ có được ở trận này cũng là do Joel Matip bên phía Liverpool đá phản lưới nhà.

Theo chiều ngược lại, Liverpool có tới 9 pha dứt điểm về phía khung thành Bayern Munich và 6 lần đi trúng đích, ghi 3 bàn thắng. Nhân vật nổi bật nhất trận đấu là Sadio Mane, khi anh lập cú đúp vào lưới đội chủ nhà. Có một chi tiết cay đắng là hồi hè 2014, Bayern Munich từng từ chối cơ hội chiêu mộ Mane từ Red Bull Salzburg và để tiền vệ này gia nhập Southampton.

MỚI - NÓNG