Thua toàn diện

U23 Indonesia hơn U23 VN rất nhiều
U23 Indonesia hơn U23 VN rất nhiều
TP - U23 Indonesia hơn U23 Việt Nam rất nhiều: từ thể lực, lợi thế sân nhà đến cả chút may mắn. Họ thắng xứng đáng.

> Thua Indonesia, U23 Việt Nam tan giấc mơ vàng

Đã không còn xuất hiện “những vấn đề về tư tưởng” như khi U23 Việt Nam thắng U23 Lào 3-1 ở lượt trận cuối vòng bảng. Thầy trò Falko Goetz miễn cưỡng gặp chủ nhà Indonesia ở bán kết.

Bửu Ngọc lăn xả trong khung gỗ với hàng loạt pha cứu thua. Thủ thành người Đồng Tháp có lúc bị đau tưởng chừng không thể tiếp tục thi đấu nhưng vẫn nỗ lực ở lại để chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

Dù vắng Long Giang, hàng phòng ngự của U23 Việt Nam với bộ đôi Anh Quang và Huỳnh Phú cùng sự hỗ trợ của Văn Hoàn, Ngọc Anh đã chơi tỉnh táo và hầu như không có sai sót về mặt chuyên môn. Hàng tiền vệ dù không cầm được bóng nhưng lăn xả và sẵn sàng đá rắn nhằm khỏa lấp những thua thiệt về thể lực.

Dường như việc không gặp một đối thủ xứng tầm nào ở vòng bảng khiến U23 Việt Nam bị ‘khớp’ khi đối đầu chủ nhà Indonesia quá mạnh. Nếu như trong các trận gặp Lào, Philippines, Đông Timor, Brunei, chúng ta bỏ lỡ quá nhiều cơ hội thì tại Gelora Bung Karno tối 19-11, U23 Việt Nam không thể tiếp cận khung thành Meiga. Cả trận, chúng ta chỉ có một cú dứt điểm đáng được coi là cơ hội của Văn Quyết ở phút 35 nhưng bị thủ thành Meiga đẩy ra.

Yếu hơn về thể lực, U23 Việt Nam không thể triển khai thế trận theo ý muốn và bị đội chủ nhà ép đến nghẹt thở. Thành Lương đáng khen ở tinh thần thi đấu nhưng hôm qua anh hầu như bị bắt bài và không thể trở thành một “little boy” thứ hai trên sân Gelora Bung Karno như bậc đàn anh Văn Sỹ Hùng hồi năm 1997.

Hai biên của Indonesia bị khóa chặt và Thành Lương hết đất dụng võ và buộc phải bó nhiều vào trong. Văn Quyết, Văn Thắng, Trọng Hoàng hầu như không cầm được bóng và thường thua trong những pha tranh chấp tay đôi với cầu thủ đội bạn.

HLV Indonesia Rahmad Darmawan: Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ các băng hình thi đấu của U23VN và thấy rằng hàng tiền vệ của họ chơi khá nhanh với những đường bóng tổ chức tấn công nguy hiểm. Vì vậy chúng tôi chọn lối chơi áp sát thật nhanh, không cho họ có không gian và thời gian để tổ chức lối chơi. Rất mừng là chúng tôi đã thành công.

U23 Indonesia có các cầu thủ quá khỏe và quá nhanh. Chiến thuật của đội chủ nhà chủ yếu là nhồi bóng lên phía trên cho cặp tiền đạo tác chiến độc lập rất tốt là Titus Bonai và Patrich.

Indonesia chẳng cần đến sự giúp đỡ của trọng tài như ở các môn thi đấu khác. “Ông vua áo đen” người Hàn Quốc ở trận này bắt khá công tâm và trên thực tế có phần nương nhẹ trước lối chơi rắn của thầy trò Goetz.

Tuy nhiên, nếu chỉ như vậy thì Indonesia cũng chẳng dễ ‘ăn’ được Việt Nam như tuyên bố của đội trưởng Thành Lương vài ngày trước trận đấu. Bửu Ngọc quá xuất sắc trong khung gỗ và hầu như không bị đánh bại trong những tình huống bình thường.

Thần may mắn đã đứng về phía đội chủ nhà. Cả hai bàn thắng của Indonesia ở trận này đều có phần hơi “rùa”. Phút 61, Patrich đá phạt chạm vào chân một hậu vệ Việt Nam bay vào lưới dù Bửu Ngọc đã nỗ lực đổ người. Phút cuối cùng của trận đấu, Bonai cũng dứt điểm đập chân Huỳnh Phú đi thẳng vào vào lưới.

Một chiến thắng xứng đáng cho U23 Indonesia. Cái thiếu của U23 Việt Nam là sự bùng nổ trong lối chơi và một nền tảng thể lực tốt hơn nữa. Trước mắt thầy trò Goetz còn trận tranh hạng ba với Myanmar.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG