Thua Úc, Việt Nam khó vào VCK U20 châu Á 2008

Thua Úc, Việt Nam khó vào VCK U20 châu Á 2008
TP- Thua 0 - 2 trước U19 Úc, có thể coi như cánh cửa vào VCK U20 châu Á 2008 đã đóng sập lại với U19 Việt Nam. Tuy nhiên, điều mà người hâm mộ quan tâm là các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ học được gì?
Thua Úc, Việt Nam khó vào VCK U20 châu Á 2008 ảnh 1

Các cầu thủ Úc vượt trội U19 Việt Nam trong các pha tranh chấp - Ảnh: Tường Vũ

Úc là đội có phong cách chơi bóng đặc trưng kiểu Anh: Chuyền dài lật cánh đánh đầu đơn giản nhưng khá hiệu quả.

Dù có thay đổi về nhân sự so với trận thắng Indonesia 2 - 0 nhưng về cơ bản, lối chơi của U19 Úc trong trận gặp U19 Việt Nam chiều qua tại TPHCM không có gì khác.

Ở hiệp một, các cầu thủ Việt Nam thi đấu lép vế hơn nhưng với sự bố trí năm tiền vệ ở tuyến giữa, U19 Việt Nam đã hạn chế khá nhiều những đường lên bóng tấn công của các cầu thủ Úc.

Pha bóng nguy hiểm nhất mà khung thành U19 Việt Nam hứng chịu là khi bóng đập cột dọc ở phút 18. Phút 33, Mạnh Dũng có cơ hội ghi bàn rất rõ rệt khi đối diện với khung thành trống nhưng tiền đạo lại sút bóng vào tay thủ môn đội bạn.

Hiệp hai là quãng thời gian mà các cầu thủ Úc tăng tốc trong tình trạng sân trơn bóng nặng. Do tung hết sức để đối chọi trong hiệp một nên đội hình của U19 Việt Nam không còn giữ được sự gắn kết mạch lạc.

Hàng loạt pha nguy hiểm liên tục diễn ra phía khung thành đội chủ nhà, đặc biệt là pha bóng đập xà ngang ở phút 53, khiến Ban huấn luyện phải thay đổi khi tung Đình Hiệp, Danh Ngọc, Văn Quân vào sân và kéo cầu thủ đa năng Tấn Đạt từ tiền vệ thủ về chơi trung vệ.

Chừng đó thay đổi đã không khắc chế được lối chơi của các cầu thủ trẻ Úc vốn sung mãn đến cuối trận, trong lúc thể lực của các cầu thủ U19 Việt Nam thì xuống quá nhanh. Và hai bàn thua bằng đánh đầu do Nicol (24) và Cernak (11) thực hiện ở các phút 73 và 85 có thể coi là điều tất yếu.

Trận đấu có hai thẻ đỏ chia đều cho hai đội khi trung vệ Văn Nam và tiền vệ Elasi lần lượt nhận hai thẻ vàng rời sân ở phút 79 và 81. Tuy nhiên, hai sự mất người này chẳng ảnh hưởng gì đến cục diện trận đấu.

Một trận thua trước hết là về thể lực và thể hình nhưng U19 Việt Nam còn thua về đẳng cấp, thể hiện rõ nhất là cách tiếp cận khung thành đối phương.

Hiệu quả về dứt điểm cũng là điều đáng nói vì ngoài Mạnh Dũng, Đình Hiệp cũng bỏ lỡ một cơ hội dễ dàng ở phút 74, ngay trước khung thành đối phương. Nếu những pha dứt điểm này thành bàn thì U19 Việt Nam có thể thua về thế trận nhưng chưa hẳn thua về tỷ số.

Thua trận trước Úc, có thể xem như U19 Việt Nam đã bị loại trên sân nhà ngoại trừ thắng được Hàn Quốc với tỷ số đậm - một cánh cửa quá hẹp và không tưởng. Nhưng trước mắt vẫn còn những trận đấu rất có ích với Hàn Quốc và Indonesia để các cầu thủ trẻ Việt Nam cọ xát, học hỏi và thể hiện.

MỚI - NÓNG