Thụy Sỹ tạm biệt Euro 2008 bằng chiến thắng

Thụy Sỹ tạm biệt Euro 2008 bằng chiến thắng
TPO – Với cú đúp của tiền đạo Hakan Yakin trong hiệp 2, đội đồng chủ nhà Thụy Sỹ đã có chiến thắng 2-0 trước Bồ Đào Nha và tạm biệt cuộc chơi trong tư thế ngẩng cao đầu.
Thụy Sỹ tạm biệt Euro 2008 bằng chiến thắng ảnh 1

Yakin lập cú đúp giúp Thụy Sỹ có chiến thắng đầu tiên sau 12 năm chờ đợi. Ảnh: AP

Là đội chủ nhà, song Thụy Sỹ không được đánh giá cao tại bảng A. Họ đã sớm rời cuộc chơi bằng 2 thất bại liên tiếp trước CH Czech và Thổ Nhĩ Kỳ. Dẫu vậy, quyết tâm chiến thắng vẫn được các cầu thủ của HLV Kobi Kuhn thể hiện rất rõ và họ đã làm được điều đó.

Đội hình ra sân

Thụy Sĩ: Zuberbuehler, Lichtsteiner (Grichting 84'), Mueller, Senderos, Magnin, Behrami, Fernandes, Inler, Vonlanthen (Barnetta 61'), Yakin (Cabanas 85'), Derdiyok.

Bồ Đào Nha: Ricardo, Miguel, Pepe, Alves, Ferreira (Ribeiro 41'), Meira, Veloso (Moutinho 70'), Meireles, Quaresma, Postiga (Almeida 74').

Trong khi đó, với 2 chiến thắng thuyết phục trước Thổ Nhĩ Kỳ và Czech, Bồ Đào Nha đã chắc chắn có ngôi đầu bảng và việc chỉ ra quân với đội hình 2 trong trận đấu cuối cùng cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ là trận cầu thủ tục, nhưng với Thụy Sỹ lại rất có ý nghĩa. Không ngẫu nhiên mà khán giả đã ngồi chận kín sân Basel để cỗ vũ cho đội nhà thì đấu và người Thụy Sỹ đã có chiến thắng đầu tiên sau 12 năm chờ đợi.

Mặc dù chỉ ra quân với những cầu thủ dự bị, song Bồ Đào Nha vẫn nắm quyền kiểm soát thế trận tạo được sức ép không nhỏ lên khung thành thủ môn Zuberbuehler. Tuy nhiên, Thụy Sỹ đã đứng vững trước những đợt tấn công của đội bóng đến từ bán đảo Iberia.

Trong suốt thời gian thi đấu của hiệp 1, không có nhiều tính huống nguy hiểm được tạo ra. Có chăng chỉ là vài pha dứt điểm nhằm giải tỏa sức ép của cả hai bên.

Tuy nhiên khoảng thời gian 45 phút hiệp 2, người ta được chứng kiến một Thụy Sỹ với khát khao và quyết tâm giành chiến thắng đến cháy bỏng.

Mải mê lên tham gia tấn công, đội chủ nhà suýt nữa đã phải trả giá. Phút 53, hàng phòng ngự đội chủ nhà quá sơ hở để Nani băng xuống đối mặt với thủ thành Zuberbuehler. Tuy nhiên trong một ngày không may mắn, tiền vệ của MU đã dứt điểm trúng cột dọc khi anh đã đi qua được cả thủ môn Zuberbuehler.

Thụy Sỹ tạm biệt Euro 2008 bằng chiến thắng ảnh 2

Kobi Kuhn đã có thể rời cương vị HLV ĐT Thụy Sỹ mà bớt đi áy náy. Ảnh: AP

Nhưng đó là tất cả những gì mà các học trò HLV Scolari có thể làm được. Thụy Sỹ vẫn tấn công không biết mệt mỏi và những cố gắng của đội chủ nhà cuối cùng cũng đã được đền đáp.

Phút 71, sau pha phối hợp một chạm với Derdiyok, Yakin thoát xuống rất nhanh và cú dứt điểm của anh quá khó đối với thủ thành Ricardo. Tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ chủ nhà.

Được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, Thụy Sỹ càng chơi càng hưng phấn trong khi Bồ Đào Nha thể hiện một lối đá bế tặc và rời rạc. Phút 83, Meira đã phạm lỗi với  Barnetta trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11 mét, Yakin bình tĩnh hạ gục thủ thành Ricardo, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho các học trò HLV Kobi Kuhn.

Như vậy, Thụy Sỹ đã có chiến thắng đầu tiên tại các VCK Euro. Đó là một phần thưởng xứng đáng giành cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ xứ sở đồng hồ. Trong khi đó Bồ Đào Nha cũng không cần quan tâm nhiều đến thất bại này bởi dẫu sao, bảo toàn lực lượng vẫn là mục tiêu quan trọng nhất mà HLV Scolari đã đề ra.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.