Ngày thi đấu thứ 8:

Tiếc cho điền kinh, may cho Taekwondo

Đội quyền nữ Taekwondo Việt Nam. Ảnh: VSI
Đội quyền nữ Taekwondo Việt Nam. Ảnh: VSI
TP - Ngày thi đấu hôm qua (12/6), là một ngày đáng tiếc cho điền kinh Việt Nam, khi các VĐV Việt Nam để thua sát nút người Thái trong nhiều nội dung chung kết. 

Tiếc nhất phải kể đến tấm HCB của Quách Công Lịch ở nội dung 400m nam. Xuất phát tốt hơn đối thủ, luôn dẫn đầu trong gần hết chặng đua, tưởng chừng tấm HCV đã nằm gọn trong túi thì ở vài mét cuối cùng, Lịch để Kunanon Sukkaew của Thái Lan bắt kịp và cán đích trước, nhanh hơn 0,02 giây và đẩy Lịch về thứ hai. Phạm Thị Diễm (nhảy cao), Phạm Văn Lắm (nhảy xa), Nguyễn Thị Phương (3.000m vượt chướng ngại vật), Phạm Tiến Sản (3.000m vượt chướng ngại vật), đội tiếp sức nữ 4x100m đều chỉ về nhì trong các nội dung thi đấu. HCV duy nhất trong ngày thi cuối cùng của điền kinh thuộc về cô gái vàng Nguyễn Thị Huyền ở nội dung 400m nữ.

Trước đó, một sự cố xảy ra ở nội dung quyền đồng đội nữ Taekwon khi bộ ba Tuyết Vân-Lệ Kim-Xuân Linh suýt mất HCV về tay đội Thái Lan do một trọng tài quên bấm điểm cho đội Việt Nam. Phát hiện điều bất thường, BHL đội kiện trọng tài, dẫn đến hai đội Việt Nam và Thái Lan phải đấu lại và bằng đẳng cấp của những nhà VĐ thế giới, đội VN thắng thuyết phục giành HCV. Trước đó, đôi “bé hạt tiêu” Minh Tú-Minh Văn cũng giành được HCV biểu diễn Taekwondo đôi nam nữ. Buổi tối, Trương Thị Kim Tuyến giành HCV hạng 46kg nữ Taekwondo.

Cùng với HCV của Lê Nghĩa ở nội dung bắn đĩa bay nam, kết thúc ngày 12/6, Đoàn TTVN đã có 62HCV, 41HCB, 50HCĐ, đứng thứ 3 sau đoàn Thái Lan và chủ nhà Singapore.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.