Vòng 3 Petro VN Gas V-League 2010:

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ
TP - Hai vòng đấu nhiều bất ngờ trước Tết khiến các trận đấu ở vòng 3 V-League 2010 thực sự tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Toàn thắng hay thua trắng, ghế của HLV lung lay hoặc ám ảnh bạo lực? Tất cả những câu hỏi đó sẽ có lời giải đáp vào chiều nay.
Tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh 1
Đà Nẵng - Khánh Hòa tái đấu - Ảnh: T.Vũ

Trên sân Pleiku, trận đấu mà chủ nhà HAGL tiếp Becamex Bình Dương lại có ngữ cảnh như một câu hát của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn “người đỉnh cao, kẻ vực sâu” khi đội khách đang đứng đầu bảng còn chủ nhà đang ở đáy bảng.

Hai mùa trở lại đây, cuộc đụng độ giữa 2 đối thủ này còn nóng hơn thời đỉnh cao mà HAGL gặp ĐTLA, bởi kèm theo đó là những tình huống sẵn sàng triệt hạ nhau trên sân cỏ và cầu thủ hai bên lúc nào cũng chờ chực lao vào nhau.

Giờ đây có thể nói lực lượng của đội bóng phố núi sau khi hai chủ công Thonglao và Lee Nguyễn ra đi, đã kém hơn B.Bình Dương nhiều. Nhưng chủ nhà được lợi thế theo binh pháp là “quân nhàn rỗi chờ quân mỏi mệt” sau khi đội khách phải chạy đôn chạy đáo làm khách trên ba mặt trận mà không kịp ăn Tết.

Đây là trận đấu không những trọng tài mà lực lượng bảo vệ cũng sẽ rất vất vả vì không những nóng trên sân cỏ mà sẽ nóng trên khán đài. Khán giả Pleiku nổi tiếng là hiền nhưng giờ đây một số ít cũng bắt đầu có dấu hiệu bị kích động theo trào lưu, trong lúc có không ít cổ động viên của Bình Dương sẽ lên phố núi mà khán đài sân Pleiku thì tương đối nhỏ hẹp.

Đây cũng là trận đấu với những hệ quả bất ngờ mà việc thắng thua sẽ nói lên nhiều điều. Đội khách sau khi “không dám thắng” Salengor (Malaysia) giờ sẽ chơi như thế nào và HLV Kiatisuk của chủ nhà sau khi trảm tiền vệ ngôi sao Lee Nguyễn sẽ điều binh như thế nào?

Trên sân Long An, “kẻ vực sâu” khác là chủ nhà ĐTLA tiếp “người đỉnh cao” là Hà Nội T&T. Đội khách đang rất hưng phấn sau hai chiến thắng đầu tay, trong lúc chủ nhà có vẻ đang trung thành với biệt danh mới “Vua hòa” kể từ mùa năm ngoái khi có đến hơn chục trận hòa và giờ là hai trận ra quân cũng hòa. Dù khán giả nhà Long An không muốn, nhưng có thể đội “Vua hòa” của trưởng đoàn Phạm Phú Hòa sẽ tiếp tục hòa trên sân nhà.

Sân Hàng Đẫy chiều nay hy vọng sẽ có nhiều khán giả khi đội bóng Hòa Phát Hà Nội tiếp Lam Sơn Thanh Hóa. Ngoài yếu tố người xứ Thanh sống nhiều ở Thủ đô, đông đảo cổ động viên Thể Công cũ cũng muốn xem các cầu thủ Thể Công cũ thể hiện trong màu áo mới như thế nào. Có thể cổ động viên của đội khách lại đông hơn cổ động viên của chủ nhà.

Trận này, HLV người Hà Nội Vũ Trường Giang của đội khách chịu nhiều sức ép hơn HLV người xứ Nghệ Nguyễn Thành Vinh của chủ nhà (vì khát điểm) nên cũng sẽ rất căng.

Cũng khát điểm như LS Thanh Hóa là hai đội M.Nam Định và Navibank Sài Gòn phải đối đầu nhau trên sân Thiên Trường mà nếu một thất bại thì sức ép lên vai HLV nguyễn Ngọc Hảo hoặc Vũ Quang Bảo càng chồng chất thêm nặng nề.

Cũng ở dạng khát điểm là cặp đấu trên sân Vinh giữa SLNA và XM Hải Phòng. Đội khách với dàn cầu thủ toàn sao nhưng mới có vỏn vẹn 1 điểm đã gây sức ép nặng nề lên vai HLV lão làng Vương Tiến Dũng trong chuyến làm khách ở sân Vinh chiều nay.

Nhưng SLNA dưới sự dẫn dắt của HLV trẻ Hữu Thắng thật sự là một đối thủ khó chịu nhất là khi họ chơi trên sân Vinh.

Trận đấu không chỉ nóng trên sân cỏ, khán đài mà còn nóng từ những khu vực địa lý còn rất xa sân Vinh. Vì vậy mà BTC đang lên phương án an ninh từ ngày 25-2 để ngăn chặn những cuộc loạn đả và bạo lực như trong hai mùa tước.

Ở mức độ ít căng thẳng hơn là trận CS Đồng Tháp tiếp tân đại gia V.Ninh Bình trên sân Cao Lãnh và trận derby miền Trung giữa đương kim vô địch SHB Đà Nẵng tiếp Khatoco Khánh Hòa trên sân Chi Lăng cũng hứa hẹn là những trận đấu đáng xem khiến Vòng 3 V-League sau Tết hấp dẫn hơn bao giờ hết.

MỚI - NÓNG