Tiễn 'công thần' Alves, Barca chuẩn bị đón sao Colombia

Barcelona chuẩn bị tống khứ Dani Alves khỏi Nou Camp.
Barcelona chuẩn bị tống khứ Dani Alves khỏi Nou Camp.
TPO - Barcelona đã sẵn sàng "tống khứ" Dani Alves khỏi Nou Camp ngay trong mùa hè này. Theo chiều ngược lại, Chủ tịch Josep Maria Bartomeu của đội bóng xứ Catalan đã nhắm tới Juan Cuadrado của Fiorentina như một sự thay thế.

Hợp đồng hiện tại của Dani Alves với Barcelona sẽ hết hạn vào tháng 6.2015. Hậu vệ 30 tuổi người Brazil đã bày tỏ nguyện vọng ký thêm 1 năm và mong muốn nhận một mức lương mới cao hơn mức cũ (7 triệu euro/năm).

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Barcelona một mực làm ngơ. Họ chẳng có động thái nào muốn giữ chân cầu thủ này. Thậm chí tờ Sport (Tây Ban Nha) còn khẳng định, Chủ tịch Josep Maria Bartomeu và HLV Tata Martino đều sẵn sàng bán Alves.

Thực tế có không ít ông lớn của châu Âu quan tâm tới Alves, có thể kể ra Monaco, Man City, Juventus và Galatasaray. Nếu để hậu vệ này ra đi trong mùa hè năm nay, Barcelona có thể thu về ít nhất 20 triệu euro, chưa kể lại có thể tiết kiệm được một khoản lương đáng kể. Lương của Alves hiện thuộc nhóm cao nhất CLB, giờ mà tăng thêm thì vượt qua cả Xavi lẫn Iniesta.

Ngoài việc lên kế hoạch bán Alves, Ban lãnh đạo Barcelona cũng nhanh chóng tìm kiếm người thay thế. Một trong những cái tên hàng đầu mà họ nhắm tới chính là Juan Cuadrado của Fiorentina. Ngôi sao người Colombia này mới 25 tuổi, có thể chơi tốt cả vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ phải. Giá của anh vào khoảng 20 triệu euro, tức ngang bằng con số mà Barcelona có thể thu về từ vụ Alves.

Fiorentina chưa bao giờ giỏi giữ người. Chỉ cần được giá, ai họ cũng có thể bán. Bản thân Cuadrado cũng đã xem xét tới viễn cảnh ra đi, tới một bến đỗ lớn hơn, nơi anh có thể tung hoành tại Champions League và có thể cạnh tranh cho những danh hiệu lớn. Hơn hết, đến với Barcelona, mức lương của Cuadrado sẽ tăng đáng kể. Anh hiện chỉ nhận 1,5 triệu euro/năm tại Fiorentina.

Alves đã không còn tương lai tại Barcelona. Ngoài mất đi sự tín nhiệm từ những người đứng đầu CLB, gần đây anh còn gây ra mối bất hòa với các đồng đội. Cụ thể, ở trận thắng Man City 2-1 giữa tuần qua, tuyển thủ người Brazil này đã có pha ăn mừng gây tranh cãi. Khi bước vào phòng thay đó, anh và một số đồng đội đã hục hặc với nhau. Trong buổi tập mới nhất, Alves chẳng thèm nói chuyện với ai.

MỚI - NÓNG