Tiền đạo Công Vinh sẽ đóng phim?

Tiền đạo Công Vinh sẽ đóng phim?
TP - Cầu thủ Lê Công Vinh đã được các đạo diễn ở một hãng phim có tiếng mời đóng phim, ngay sau khi cầu thủ này đã “diễn” rất thành công trong video clip quảng cáo thuốc đông dược vừa được thực hiện trong tháng 8 này.
Tiền đạo Công Vinh sẽ đóng phim? ảnh 1
Tiền đạo Lê Công Vinh

Chuyện “sao” thể thao tham gia phim ảnh không còn chuyện lạ trên thế giới, nhưng nếu Công Vinh “lên phim” thì anh sẽ là cầu thủ đầu tiên.

Chào hàng bằng...quảng cáo

Công Vinh được các đạo diễn “chấm” sau khi cầu thủ này tham gia một clip quảng cáo. Lần đầu đứng trước máy quay nhưng Vinh lại được các đạo diễn rất khen ngợi và cho rằng: “Vinh đẹp trai, lại có khả năng diễn xuất tốt, nhanh thuộc thoại, có khi còn hơn cả mấy học sinh đang học ở  trường... Sân khấu điện ảnh!?”.

Lời khen của mấy ông đạo diễn cũng không quá, đúng là Vinh đẹp trai (căn cứ vào số lượng fan nữ), thông minh, nhanh nhẹn (căn cứ vào khả năng chơi bóng của anh) còn diễn xuất thì... cũng còn phải bàn.

Vinh không phải là kiểu cầu thủ hay “diễn” trên sân bóng, anh thật thà như đếm nhưng chuyện diễn ở sân bóng với việc diễn trước ống kính có lẽ chẳng liên quan gì đến nhau.

Nói đến chuyện quảng cáo thì cho đến giờ này, trong số các cầu thủ Việt Nam, Văn Quyến vẫn là số một. Cựu cầu thủ đội tuyển này từng tham gia những clip quảng cáo rất hoành tráng của Pepsi, hay LG và mang lại cho CLB cả trăm triệu đồng. Điều đáng tiếc nhất là lần cuối cùng Quyến xuất hiện trên ti vi lại là những hình ảnh về phiên tòa xử vụ bán độ ở U 23.

Phan Văn Tài Em cũng được Pepsi mời vào một clip quảng cáo của Pepsi đóng chung với ca sỹ Mỹ Tâm, hay cùng đồng đội Minh Phương tham gia quảng cáo sản phẩm sữa Nutifood cách đây mấy năm.

Trước thế hệ của Minh Phương, Tài Em, Công Vinh...các “sao” trong bóng đá cũng đã từng  được chọn mặt như Hồng Sơn, Huỳnh Đức quảng cáo cho dầu gội đầu Rejoy, Pepsi, Hoàng Bửu tham gia quảng cáo thuốc giảm đau...

Dù vậy, khác với Lê Công Vinh, chưa cầu thủ nào được các đạo diễn nào mời...lên phim.

Chưa “bén duyên”, tại sao?

Không ít ngôi sao của thế giới đã được mời đóng phim, những bộ phim thật sự chứ không phải là phim quảng cáo như Pele, Beckham, Eric Cantona. Sự có mặt của họ rõ ràng tạo ra những cơn sốt cho cả những người yêu điện ảnh và thể thao. Như Cantona, với vai diễn thám tử Séléna trong phim “Kẻ ăn thùng uống vại” của Pháp sản xuất mấy năm trước đã được ca ngợi hết lời.

Mới đây, siêu sao Ronaldinho được hai hãng Warner Bros và Walt Disney đàm phán tham gia một dự án làm phim Hollywood mà phim này, nghe đâu chẳng liên quan gì đến bóng đá. Hoặc tiền vệ một thời của bóng đá Anh Paul Gascoigne chuẩn bị đóng phim...kinh dị.

Ấy vậy mà các ngôi sao của thể thao Việt Nam chưa ai thực sự bén duyên với điện ảnh, hay chí ít là nhận được nhiều lời mời. Trường hợp cá biệt là Thúy Hiền từng tham gia một vai trong bộ phim truyền hình mang tên “Đêm mưa”, nhưng các nhà phê bình điện ảnh đánh giá là quá ...nghiệp dư.

Cách đây không lâu, khi nói về mối quan hệ giữa điện ảnh và thể thao, một đạo diễn trẻ thừa nhận: “Bóng đá của  Việt Nam có rất nhiều chuyện. Đóng vai chính phải là diễn viên chuyên nghiệp.

Các cảnh trên sân cỏ sẽ do các cascadeur đóng. Có thể mời các cầu thủ nổi tiếng đóng một số vai. Tôi không thích những phim thương mại câu khách bằng cách mời một số ngôi sao ở lĩnh vực khác tham gia. Những diễn viên nghiệp dư này không thể làm nên một bộ phim tầm cỡ.

Vì thế dù Văn Quyến đá bóng rất giỏi, tôi cũng không mời đóng vai chính. Trừ trường hợp anh ta có cả năng khiếu diễn xuất thì quá tốt. Nhưng rất khó có trường hợp đỉnh cao “hai trong một” như vậy”.

Không phải là không thể

Sẽ là rất thú vị nếu khán giả Việt Nam một ngày nào đó được chứng kiến các ngôi sao thể thao xuất hiện trên màn bạc với tư cách là ...diễn viên. Với trường hợp Công Vinh, lời yêu cầu của mấy đạo diễn không phải là chuyện chỉ nói chơi.

Sự thành công của đội tuyển bóng đá thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và một bộ phim về bóng đá, có sự xuất hiện của những cầu thủ đội tuyển rõ ràng sẽ tạo ra được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Phải chăng các nhà làm phim đang  bỏ lỡ mảnh đất khá “màu mỡ” này hay chưa nghĩ đến mối quan hệ giữa thể thao và điện ảnh?

Tiền đạo Công Vinh sẽ đóng phim? ảnh 2
Cầu thủ bóng chuyền Kim Huệ

Thực ra, từ trước tới nay, tất cả mới chỉ dừng lại ở mức ý tưởng. Chẳng hạn, mấy năm trước, trong một cuộc phỏng vấn, diễn viên điện ảnh Quyền Linh nhận xét: “Đội trưởng Kim Huệ của đội bóng chuyền nữ Việt Nam là một người có năng khiếu điện ảnh bẩm sinh.

Ấn tượng nhất là ánh mắt long lanh của cô ấy sau mỗi cú đập bóng. Trong điện ảnh đôi mắt rất quan trọng. Điện ảnh thể hiện bằng đôi mắt là chính. Tất cả nội tâm của nhân vật đều được thể hiện qua cửa sổ của tâm hồn. Nếu tôi là đạo diễn, tôi sẽ mời Huệ đóng phim”.

Tất nhiên, cho đến giờ, Kim Huệ chưa một lần lên phim dù cô đã từng đoạt danh hiệu Hoa khôi một giải bóng chuyền.

Phải có cầu nối

Quả thật, khá nhiều đạo diễn muốn “câu” những ngôi sao thể thao lên phim của mình cũng có ý muốn “câu” khách. Song không dễ, bởi thể thao cũng như điện ảnh có nhiều điểm khác. Mối tương đồng dường như chỉ là các “sao” thể  thao hay “sao” điện ảnh đều là những người của công chúng, họ được dư luận quan tâm.

Một cái khó nữa là, do đặc trưng của thể thao, các cầu thủ hay các VĐV rất sợ đứng trước công chúng, đứng trước máy quay, dường như những lúc như thế họ không còn là chính mình, thay vào đó là sự rụt rè đôi khi ngô nghê.

Nỗi “sợ” nữa mà các cầu thủ khi đóng quảng cáo hay làm mẫu chụp ảnh rất ngại là phải trang điểm. Công Vinh dù “có tiếng” là đẹp trai nhưng cũng phải mất hàng giờ để trang điểm, bản thân cầu thủ này phải thừa nhận “đóng phim 2 tiếng còn “mệt” hơn mấy trận đấu bóng đá”. Phan Văn Tài Em cũng từng có nỗi khổ tương tự khi phải “làm tượng” để “bôi trát”.

Người hâm mộ vẫn hy vọng một ngày nào đó, những ngôi sao thể thao thực sự như Công Vinh “dạm ngõ” điện ảnh chứ không phải chỉ là những clip quảng cáo phát trên truyền hình.

MỚI - NÓNG