Tiền đạo ghi bàn, đội bóng cầm đèn đỏ!

Tiền đạo ghi bàn, đội bóng cầm đèn đỏ!
TP - Kết thúc lượt đi V-League 2013, hai tiền đạo nội ghi bàn cho đội bóng nhiều nhất là Công Vinh (SLNA) 8 bàn và Anh Đức (Bình Dương) 7 bàn, nhưng tình cảnh mỗi đội mỗi khác.

> SLNA và HVAn Giang với cuộc chiến ngôi đầu
> V-League: Đất Thủ và nỗi ám ảnh từ đất Cảng

Công Vinh là cầu thủ Việt ghi được nhiều bàn thắng nhất trong mùa này. Ảnh: T.Tú
Công Vinh là cầu thủ Việt ghi được nhiều bàn thắng nhất trong mùa này. Ảnh: T.Tú.

Nhớ lại giải vô địch Quốc gia chuyên nghiệp - Strata mùa bóng 2000-2001, khi ấy Đặng Đạo (Khánh Hòa) là Vua phá lưới với 11 bàn thắng nhưng đội bóng Khánh Hòa phải xuống hạng.

Mùa sau, giải vô địch Quốc gia chuyên nghiệp – Strata 2001-2002, đội Cảng Sài Gòn vô địch và Vua phá lưới là Hồ Văn Lợi (Cảng Sài Gòn) cũng chỉ ghi 9 bàn.

Giờ đây, dù chưa thể là người dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử V-League, nhưng chắc chắn, Công Vinh (SLNA) và Anh Đức (Bình Dương) là hai trong những tiền đạo xuất sắc nhất V-League.

Đáng buồn thay, khi Anh Đức lập cú hat-trick vào lưới Thanh Hóa và Công Vinh có cú đúp vào lưới SHB Đà Nẵng thì đội bóng của họ, Becamex Bình Dương cũng như SLNA, đều đánh rơi chiến thắng.

Đã hơn một thập kỷ kể từ ngày Đặng Đạo và Hồ Văn Lợi giành danh hiệu Vua phá lưới giải VĐQG dưới màu áo Khánh Hòa và Cảng Sài Gòn (cũ) với 11 và 9 bàn thắng thì người hâm mộ nước nhà đã không còn được chứng kiến bất kì gương mặt nào giành giải thưởng cá nhân cao quý ấy nữa. Bởi lẽ các đội bóng bây giờ chỉ trọng dụng các tiền đạo ngoại và con số bàn thắng cho mỗi mùa là cao hơn nhiều.

Nhưng với con số 8 bàn thắng ghi được sau 11 lượt trận (chính xác là 9 trận đấu vì bị ngộ độc thực phẩm), Công Vinh, chứ không phải ngoại binh nào đó, mới là người dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho SLNA. Kể từ năm 2004, chuyện này giờ mới lặp lại.

Lê Công Vinh được coi là cầu thủ nội hay nhất ở lượt đi V-League năm nay với 8 bàn thắng chỉ sau 9 trận đấu. CV9 biết hy sinh vì lối chơi tập thể và luôn cháy hết mình ở mỗi trận đấu. Nhưng tiếc rằng, xứ Nghệ lúc này chỉ có mỗi niềm tự hào mang tên Công Vinh và đó cũng là điều đáng tiếc nhất của nhà vô địch lượt đi V-League 2013 (dù rất mong manh).

Còn Becamex Bình Dương, sau 3 trận đấu giải hạn với 7 điểm (thắng 2, hòa 1, thua 8), những tưởng sẽ thực hiện cuộc thoát thân, thì họ trở lại phong độ tồi tệ đúng vào lúc không ai ngờ nhất. Becamex Bình Dương đứng bét bảng xếp hạng sau lượt đi V-League mùa này.

Kế thừa HLV người Hàn Quốc Cho Yoon Hwan với tuyên bố hùng hồn nhưng HLV Lê Thụy Hải vẫn chưa giúp cho thành tích của đội khởi sắc. Dù đã đầu tư rầm rộ, đưa về hàng loạt ngôi sao nhưng sự phối hợp không ăn ý giữa Ban huấn luyện với các cầu thủ đã dẫn dến những mâu thuẫn không đáng có.

Trong quá khứ có đến 11 trong số 12 đội cầm đèn đỏ sau lượt đi phải xuống hạng (đội duy nhất thoát được lời nguyền này là Hà Nội T&T của HLV Nguyễn Hữu Thắng ở mùa giải 2009). Liệu Bình Dương có đi vào vết xe đổ?

Anh Đức đã trở thành cầu thủ nội đầu tiên lập hat-trick ở mùa này. Anh Đức cũng là cầu thủ thứ ba ghi được ít nhất ba bàn thắng trong một trận đấu, sau Abass Dieng (Thanh Hóa) và Moussa Sanogo (Vissai Ninh Bình) nhưng Bình Dương vẫn bại trận. Ba bàn thắng của Anh Đức đã không thể giúp Becamex Bình Dương giành lại dù chỉ một điểm trước đội khách Thanh Hóa.

Nên nhớ, Anh Đức thỉnh thoảng mới sắm vai kép chính ở B.BD, nhưng lại thường xuyên là người ghi những bàn thắng quan trọng cho đội bóng đất Thủ. Cái mâu thuẫn ở đội bóng B.BD là nếu chọn Anh Đức làm tiền đạo chính, đội bóng cũng sẽ rất dễ thất bại!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG