Tiền đạo Giroud đổ máu trong ngày tuyển Pháp 'chết hụt'

Tiền đạo Giroud đổ máu trong ngày tuyển Pháp 'chết hụt'
Tiền đạo Olivier Giroud của ĐT Pháp đã gặp một chấn thương ở đầu sau tình huống va chạm với một cầu thủ của Mỹ ở trận giao hữu mới đây giữa hai đội.

Đầu hiệp 2 trận giao hữu giữa Pháp và Mỹ, Giroud và hậu vệ Matt Miazga có pha va chạm trên không rất mạnh. Pha bóng này khiến cả Giroud và Miazga đều chảy máu rất nhiều ở đầu. Về phía Giroud, tiền đạo này phải nằm trên sân 5 phút để các bác sĩ chăm sóc trước khi rời sân nhường chỗ cho Ousmane Dembele. 

Mặc dù Giroud có thể đứng dậy và bước ra khỏi sân với sự trợ giúp của nhân viên y tế, song HLV Didier Deschamps sẽ phải chờ đợi kết quả kiểm tra để xem mức độ chấn thương của tiền đạo thuộc biên chế Chelsea. Được biết, Giroud đã phải khâu 6 mũi sau vết rách có độ dài chừng 5cm nói trên.

Trong trận đấu này, Pháp đã có một thế trận áp đảo hoàn toàn trước Mỹ. Dù vậy, Les Bleus đã bị Mỹ chọc thủng lưới trước và phải nhờ đến bàn thắng của Kylian Mbappe ở phút 78 mới kiếm được trận hòa 1-1.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG