Tiền thôi chưa đủ, Man Xanh ạ!

Tiền thôi chưa đủ, Man Xanh ạ!
TPO - Man City đã thua Tottenham trong cuộc chiến quyết định để giành tấm vé dự Champions League. Hơi tiếc cho họ vì thất bại trong một trận đấu cụ thể nhưng nếu nhìn rộng ra cả chặng đường dài, vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh với Man Xanh là hợp lý.

Ngay sau thất bại trước Tottenham, HLV Mancini tuyên bố, ông hài lòng vì những điều các cầu thủ làm được trong mùa giải vừa rồi. Đó là lời nói có thể làm đau lòng những ông chủ giàu có người Ả rập, những người không tiếc tiền đổ vào đội bóng trong 18 tháng có mặt tại CLB vùng Eadlands.

Trên thực tế, 750 triệu bảng Anh (theo thống kê của tờ The Times) được chi ra để hàng loạt những cầu thủ đẳng cấp cập bến City of Manchester, không thể lập tức biến Man Xanh vụt lớn, dù xét về mặt số học, rõ ràng họ có một mùa giải thành công khi vượt trên năm bậc so với những gì làm đuợc ở mùa trước (đứng vị trí thứ 10).

Với ngần ấy tiền, nhà đầu tư luôn muốn nhận được những thành quả tốt nhất. Thậm chí, ở đầu mùa giải, khi vừa tiến hành một cuộc cách mạng nhân sự với Tevez, Adebayor,G.Barry, K.Toure…, gia đình tỷ phú Sheikh Mansour mà đại diện là Khaldoon Al Mubarak, những người giành lại quyền sở hữu Man City từ tay Cựu Thủ tướng Thái Lan, Thaksin Shinawatra, đã bóng gió nói đến chức vô địch.

Cho đến tận khi Mancini tới thay thế Mark Hughes trên băng ghế chỉ đạo, Man Xanh vẫn mơ đến ngôi vương tại xứ sở sương mù hoặc đánh đổ quyền thống trị của nhóm Big Four, giành tấm vé dự Champions League.

Tiền thôi chưa đủ, Man Xanh ạ! ảnh 1
Sự xuất hiện của Mancini trên băng ghế huấn luyện đã tạo ra khác biệt. Nhưng tiếc là ông tới hơi muộn ở mùa giải năm nay. Ảnh: Dailymail.co.uk

Thực ra, những ngôi sao tập hợp trong màu áo Xanh của Man City cũng mang lại cho họ nhiều điều tích cực. Họ có những trận đấu để đời trước Man United, Chelsea hay Arsenal, những đại gia thống trị tại Premier League suốt hơn 10 năm qua.

Thế nhưng, đúng như những gì HLV Man United - Sir Alex Ferguson - nói: “Phong độ nhất thời, đẳng cấp mãi mãi”. Man City đã bộc lộ rõ điểm yếu trong cuộc đua đường trường. Đó là sự thiếu ổn định và không bao giờ là chính mình ở những thời khắc quan trọng.

Rõ ràng, trong bóng đá hay bất cứ khía cạnh nào khác của cuộc sốngmuôn mặt, triết lý “tiền là quan trọng nhưng không phải tất cả” luôn đúng. Các ông bầu có thể bỏ ra biển tiền để mua đội bóng, mua ngôi sao nhưng để có được sự thành công, cần thêm rất nhiều kiên nhẫn.

Đế chế Chelsea của Abramovich, trước khi thống trị Premier League trong hai mùa giải 2006, 2007 liên tiếp, phải trải qua một giai đoạn bước đệm dưới quyền chỉ huy của thợ hàn Ranieri. Mourinho sau đó được hưởng lợi nhờ kế thừa đội hình với những Cech, Lampard, Terry, Drogba để rồi lập tức gặt hái thành công.

Man City đang đi trên con đường giống hệt Chelsea từng trải qua dưới thời Abramovich. Họ có bước đệm quan trọng dưới thời Mark Hughes rồi một nửa mùa bóng trong tay Mancini. Những cầu thủ đã đạt được sự gắn kết nhất định, còn các ông chủ Ả rập lại chuẩn bị thọc tay sâu thêm nữa vào túi để có một mùa hè đỏ lửa trên thị trường chuyển nhượng. Họ đã có bệ phóng để sẵn sàng hướng tới những danh hiệu ở những mùa giải tiếp theo.

Nhưng, những danh hiệu có thực sự tới với họ hay không thì còn phải chờ đến… hồi sau sẽ rõ

MỚI - NÓNG