Tiên trách kỷ…

Tiên trách kỷ…
TP - Ở hội nghị chủ tịch các CLB vừa qua, các ông bầu bức xúc giá chuyển nhượng của cầu thủ nội đang bị đẩy cao lên một cách vô lý.

Thực ra chuyện này cũng chẳng bất ngờ, bởi ở?VN hiện nay, đâu chỉ có?giá?trị chuyển nhượng của cầu thủ?là?bị xem không tương xứng với giá trị thật sự? Bất động sản, ôtô, rồi cả giá vàng, lúc nào mặt bằng giá ở VN cũng cao hơn thế giới nhưng vẫn không thiếu người mua. Đơn giản vì chúng đã thuộc về những giá trị cơ bản của cuộc sống và không ai có thể nói không với những giá trị ấy nếu có cơ hội sở hữu.

Bóng đá, một phần của đời sống xã?hội, cũng không phải là ngoại lệ. Ai cũng chê giá cầu thủ này đắt, giá cầu thủ kia ảo, nhưng có đội bóng nào mà không cần ngôi sao, không cần những tên tuổi lớn để nâng tầm CLB của mình? Ngay như bầu Kiên đấy, dù rất nhiều lần tuyên bố không đổ tiền bằng mọi giá để làm bóng đá, nhưng rút cục ông Kiên lại “giật” Công Vinh khỏi tay bầu Hiển vào phút chót, mà ai cũng biết, để có một cuộc lật kèo ngoạn mục như vậy thì nguyên nhân chủ yếu không thể là tình yêu.

Vả?lại, thị trường chuyển nhượng bóng đá VN đang trong tình trạng này cũng là?do trách nhiệm các ông bầu, chứ bản thân một mình cầu thủ hay VFF không thể tạo nên sự hỗn loạn. Vì thế, trước khi trách móc cầu thủ “mất dạy” hay vai trò mờ nhạt của VFF, các ông bầu trước hết hãy nên nhìn lại mình. n

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG