Tiền vệ Quang Hải trở về nhà sau hào quang AFF Cup

TPO - Sau những phút giây tỏa sáng trên sân cỏ, Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 Nguyễn Quang Hải đã về với gia đình, quây quần bên mâm cơm ấm cúng cùng người thân.

Từ trưa 16/12 (một ngày sau trận chung kết AFF Cup 2018), tiền vệ Quang Hải đã về với gia đình ở thôn Đường Nhạn (xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội), anh mang theo kỷ niệm chương danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF 2018. Bố mẹ anh cũng đã chuẩn bị cho cậu con trai một bữa ăn ấm cúng với nhiều món mà Quang Hải yêu thích.

Tiền vệ Quang Hải trở về nhà sau hào quang AFF Cup ảnh 1 Quang Hải với bữa cơm cùng gia đình và người thân. Ảnh: Trọng Bằng
Tiền vệ Quang Hải trở về nhà sau hào quang AFF Cup ảnh 2 Quang Hải bên người thân.

Chia sẻ với báo chí, Quang Hải chia sẻ: "Mỗi lần về nhà, được quây quần với ông bà, họ hàng, bố mẹ, tôi cảm thấy rất bình yên”.

Sau bữa cơm, Quang Hải lại phải tất bật với những chương trình, sự kiện tại Hà Nội. Ngay trong chiều 16/12, anh đã lên đường về trung tâm thành phố để tham gia một số sự kiện truyền hình.

Bố mẹ Quang Hải cho biết, đến hôm nay Hải tranh thủ đi thăm ông bà nội ngoại rồi có một chuyến du lịch ngắn ngày để xả stress sau mùa giải. Đến ngày 20/12, Quang Hải sẽ quay lại hội quân ở đội tuyển để chuẩn bị cho Asian Cup 2019.

Tiền vệ Quang Hải trở về nhà sau hào quang AFF Cup ảnh 3 Mẹ Quang Hải sắp xếp lại bảng vàng thành tích đồ sộ của cậu con trai ..

Nói về 4 ngày sắp tới, ông Thuần cho biết khá mệt nhưng rất vui. Tuy nhiên ông không muốn “rình rang”, chỉ muốn quãng thời gian ít ỏi Quang Hải còn ở nhà, gia đình có dịp ăn với nhau bữa cơm, lấy tinh thần cho cậu con trai tiếp tục thi đấu hết mình vì đội tuyển Việt Nam ở những giải đấu sắp tới.

Trước đó, ông Nguyễn Quang Thuần – bố tiền vệ Quang Hải mặc dù có vé xem trận chung kết nhưng cũng đã ở nhà để đón tiếp người hâm mộ đến xem, cổ vũ cho đội tuyển tại nhà. Ông Thuần bê chiếc ti vi to nhất ở phòng khác ra ngoài để phục vụ người hâm mộ. Thậm chí, ông là người ít theo dõi trận đấu nhất bởi còn mải chuẩn bị chỗ ngồi, nước uống cho người hâm mộ.  Đến khi bỏ lỡ pha ghi bàn có công lớn của con trai, ông Thuần vẫn chưa hết tiếc nuối.

MỚI - NÓNG