Tiếp thị hay tiếp cận?

Tiếp thị hay tiếp cận?
Ngày càng có nhiều CLB ở Cựu lục địa để mắt đến cầu thủ châu Á. Xung quanh sự kiện đó, rất nhiều ý kiến cho rằng, đó chỉ là một trong những chiêu tiếp thị mang nặng tính thương mại

Tuy nhiên, cũng chưa một ai có thể lý giải thoả đáng cho hiện tượng ngày càng có nhiều cầu thủ châu Á thành danh tại châu Âu.

Đó là do “tiếp thị”, hay các cầu thủ da vàng đã tiếp cận được bóng đá đỉnh cao?

Nếu là người châu Á, chắc hẳn ai cũng phải nở nụ cười mãn nguyện xen lẫn tự hào khi chứng kiến những màn trình diễn tuyệt hảo của Park Ji Sung tại Champions League. Trong màu áo PSV Einhovend, chàng trai 24 tuổi đến từ xứ sở Kim Chi đã khiến những hàng thủ danh tiếng của châu Âu điên đảo.

Từ bộ tứ chắc chắn của Arsenal là Kolo Toure - Lauren - Ashley Cole - Sol Campbell, cho đến những chuyên gia phòng ngự của AC Milan như Nesta - Maldini - Cafu - Jaap Stam đều phải hoạt động hết công suất để đuổi theo những bước chạy thần kỳ của Park Ji Sung.

Chắc hẳn, người hâm mộ châu Á sẽ nhớ mãi hình ảnh vui mừng tột độ của các cầu thủ AC Milan khi vượt qua PSV Einhovend bằng luật “bàn thắng sân khách”. Trong trận bán kết lượt về trên sân Philips, Park Ji Sung đã thể hiện phong độ tuyệt vời. Không chỉ là người châm ngòi cho cú lội ngược dòng (bất thành) của PSV, Park Ji Sung còn thường xuyên biến hàng thủ AC Milan thành trò cười bằng những cú thoát đi nhẹ nhàng.

Nếu buổi tối hôm đó, thầy trò HLV Guss Hiddink có thêm một chút may mắn, đội bóng sọc đỏ đen trị giá bạc tỷ được bảo hộ bởi Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã phải khóc hận rời “vùng đất thấp”.

Cách đây 2 tuần, màn trình diễn của ĐT Nhật Bản tại Confederations Cup 2005 (Confed Cup) khiến cả thế giới sững sờ. Tuy phải ra về ngay sau vòng bảng nhưng thầy trò HLV Zico đã buộc các đối thủ phải nhìn họ với ánh mắt khâm phục.

Sau trận thắng thuyết phục ĐKVĐ châu Âu Hy Lạp 1 - 0 và đặc biệt là trận hoà oai hùng 2-2 trước ĐKVĐ thế giới Brazil, đội bóng hoa Anh đào liên tiếp nhận được những lời ngợi khen. Một vài tờ báo uy tín của châu Âu đã không ngần ngại ví cuộc hành trình của ĐT Nhật Bản là “Lời cảnh báo cho toàn thế giới”.

Trên tất cả, tính thuyết phục trong chuyên môn của các cầu thủ Nhật Bản đã được thừa nhận. Những Nakamura, Nakata, Fukunishi, Oguro, Akira… đã phô diễn thứ bóng đá vừa khoa học, vừa mềm mại nhưng cũng không kém sức mạnh và hiệu quả.

Đặc biệt, trước các tên tuổi lừng danh như: Charisteas, Basinas, Giannakopoulos, Zagorakis (Hy Lạp), Ronaldinho, Lucio, Emerson, Robinho (Brazil), ĐT Nhật Bản vẫn thi đấu tràn đầy tự tin, không thua kém đối thủ bất cứ yếu tố nào và thể hiện được sự cân bằng về trình độ trong cuộc chơi.

Khó có thể phủ nhận khả năng của những cầu thủ như: Park Ji Sung, Nakamura, Nakata, Fukunishi, Oguro… bởi, một khi họ đã đứng vững trước thách thức, thì cũng có nghĩa, sự chênh lệch đẳng cấp chỉ còn nằm trong tư tưởng thiếu thực tế của những kẻ bảo thủ, vốn không coi trọng thành tích của các tài năng “da vàng”.

Có thể, sự có mặt của các cầu thủ châu Á tại Cựu lục địa được lý giải theo nhiều cách khác nhau (thương mại hay chuyên môn) nhưng rõ ràng, những cái tên như: Park Ji Sung, Nakamura, Nakata… đang “rất có giá” tại châu Âu.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.