Tiết lộ bất ngờ về chấn thương của thủ môn Tottenham

Hugo Lloris phải rời sân trên cáng.
Hugo Lloris phải rời sân trên cáng.
TPO - Thủ thành Hugo Lloris dính một chấn thương ngay ở phút thi đấu đầu tiên ở trận gặp Brighton và phải rời sân trên cáng, thậm chí phải thở bằng bình ô-xy. Thế nhưng, kết quả kiểm tra sau trận đấu lại khiến tất cả bất ngờ.

Phút thứ 3 trận đấu giữa Brighton và Tottenham ở vòng 8 Premier League tối qua, thủ thành Hugo Lloris dính chấn thương sau tình huống nỗ lực bắt bóng. Cầu thủ này ngã xuống và tay của anh tiếp đất sai tư thế. Đội trưởng của Tottenham lập tức thét lên đau đớn. Các bác sỹ thậm chí đã phải dùng các biện pháp để giảm đau tức thời cho Lloris. Theo những cập nhật của báo chí Anh thời điểm ấy, thủ môn người Pháp bị gãy tay.

Tuy nhiên, kết quả chụp chiếu tại bệnh viện lại cho thấy, Hugo Lloris không hề hấn gì và hoàn toàn lành lặn. Thông tin này được xác nhận bởi nhà báo Vincent Menichini. Phóng viên người Pháp này chính là người đã đi theo Hugo Lloris tới bệnh viện và thở phào khi các bác sĩ kết luận, thủ thành 30 tuổi không dính bất kỳ chấn thương nguy hiểm nào.

Không dính chấn thương nặng và có thể sớm trở lại sân cỏ trong thời gian tới, thế nhưng rõ ràng phong độ thời gian qua của Lloris khiến Tottenham thực sự lo lắng. 3 ngày trước đó, “Gà trống” với anh trong khung thành đã bị Bayern Munich vùi dập tới 7-2 trên sân nhà trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Nên biết, kể từ đầu mùa 2016/17 đến hiện tại, không thủ môn nào ở Premier League mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua nhiều hơn Lloris.

Người vào thay Lloris trong trận đấu với Brighton là Paulo Gazzaniga cũng bắt rất thiếu chắc chắn. Trong cả 2 bàn thua sau đó của đội khách, thủ thành người Argentina này đều chọn vị trí không thực sự tốt. Chung cuộc, Tottenham thua 0-3 và tụt xuống hạng 8 trên BXH Premier League.

MỚI - NÓNG