Tiết lộ về người đưa Denilson đến Hải Phòng

Tiết lộ về người đưa Denilson đến Hải Phòng
“Tôi là Mauro Omzuka, người môi giới Denilson về Hải Phòng. Denilson không nói được nhiều tiếng Anh và tuy Denilson có người đại diện là anh trai nhưng nếu cần thông tin gì, sẽ tốt hơn cho cô nếu thông qua tôi”.
Tiết lộ về người đưa Denilson đến Hải Phòng ảnh 1
Hợp đồng giữa Denilson với XMHP đã sớm chấm dứt...

Mauro tự giới thiệu về mình vài dòng căn bản như thế trước khi tiếp xúc với chúng tôi. Có cảm giác câu mào đầu này như một “mệnh lệnh”.

Tôi thấy khá ngạc nhiên khi Mauro nói là người Brazil nhưng khuôn mặt hệt người châu Á.

“À, ai cũng ngạc nhiên như vậy đó. Tôi có vẻ ngoài giống Nhật Bản nhưng kỳ thật tôi chỉ được sinh ra ở đó. Quốc tịch của tôi là Brazil và tôi cũng đang sinh sống ở Brazil”.

Chiếc bóng của Denilson

Trong suốt cuộc phỏng vấn, “phiên dịch viên” Mauro tỏ ra quá khôn ngoan và tự cho mình quyền... né hộ Denilson những câu hỏi về tiền lương, về chiếc đầu gối khá khả nghi và tuyệt đối không đụng chạm gì đến các vấn đề nhạy cảm.

XMHP gặp SHB Đà Nẵng, sân Lạch Tray được phủ kín. Denilson mặc áo phông, quần short, đầu đội mũ lưỡi trai, chân đi dép xỏ ngón lẹt quẹt bước lên khán đài. Ngồi cạnh là Mauro.

Cả hai nhai kẹo cao su, uống nước khoáng và nói cười hỉ hả. Khán giả Hải Phòng bắt đầu nổi cơn tam bành khi không thấy Denilson thi đấu và lúc XMHP dính lưới 2 quả, cơn giận dữ đã thành “cuồng phong”. Denilson mặt tím tái vì sợ hãi, còn Mauro bình thản như không.

Báo chí đổ xô tới chất vấn, Mauro giọng vẫn lạnh tanh: “Denilson chỉ có một chút vấn đề về sức khỏe nên không thể ra sân. Cậu ta không làm sao cả”.

24 giờ sau, khi sự thật về chấn thương của Denilson hoàn toàn bị lộ tẩy, Mauro vẫn ở lại Hải Phòng nhưng không thể cạy răng được nửa lời.

Rất may sau đó khoảng mươi ngày, Denilson nén đau xỏ giày ra sân và ghi được bàn thắng từ cú sút phạt tuyệt đỉnh ngay ở phút thứ 2, mở tỷ số trong trận XMHP thắng HAGL 3-1.

Người Hải Phòng như phát cuồng, còn Mauro vẫn ngồi im lặng trên khán đài, khuôn mặt không để lại chút cảm xúc đáng kể nào.

Triệu phú nhờ môi giới

Trong số các nhà môi giới cầu thủ tại VN (gọi như vậy cho sang, chứ thực ra là “cò” cầu thủ, vì đến thời điểm hiện tại chỉ duy nhất bà Mae Mua của Công ty tiếp thị Strata trước đây được FIFA cấp giấy chứng nhận môi giới cầu thủ chuyên nghiệp), Mauro được các CLB tin tưởng nhất vì nguồn cầu thủ mà ông này có được khá chất lượng.

Bố vợ của Mauro đang giữ chức Chủ tịch CLB Masubasa của Brazil. Vài năm trở lại đây, CLB hạng trung này thường cử quân đá giao hữu với một vài CLB tại VN.

Năm 2005, Mauro cùng vợ sang VN và bắt đầu “sự nghiệp” mối lái của mình tại TP.HCM. Mauro đã tìm hiểu kỹ thị trường cầu thủ tại VN và biết rằng đây chính là mảnh đất hết sức màu mỡ.

Những mối đầu tiên mà Mauro thực hiện tại VN là cầu thủ Da Silva cho Hòa Phát nay chuyển về Cần Thơ, William Santos cũng cho Hòa Phát sau đó về Khánh Hòa và giờ “cập bến” Cần Thơ...

Đến nay, gần như không một CLB nào từ hạng nhất đến V-League không nhờ đến bàn tay của Mauro. Những cầu thủ mà Mauro mang đến cho các “thân chủ” không chỉ từ Brazil mà còn của nhiều nước khác như Nigeria, Bờ biển Ngà...

Không những làm môi giới, Mauro còn là người đại diện luôn cho cầu thủ đó (trừ trường hợp Denilson). Chính vì thế các cầu thủ được Mauro tạo công ăn việc làm tại VN rất sợ “uy” Mauro.

Tuy FIFA đưa ra công thức về phí chuyển nhượng rất rõ ràng với những điều khoản được ghi trong hợp đồng, nhưng giá trị thật của một cầu thủ luôn được nhà môi giới đẩy lên cao gấp nhiều lần.

Là một người khéo tính toán, tùy theo mức độ nổi tiếng của cầu thủ mà Mauro cho đẩy lên cao ít hay nhiều, chứ không có mẫu số chung. Chẳng hạn CLB nghèo, chỉ cần cầu thủ ngoại loại tầm tầm, thì Mauro đưa ra cái giá chuyển nhượng vừa phải.

Nhưng ngược lại, một CLB có nhiều tiền và nhu cầu muốn mua cầu thủ giỏi thì Mauro ra giá cao hơn. Song không bao giờ vượt quá ngưỡng cho phép vì nếu quá đắt, Mauro sẽ bị các CLB tẩy chay ngay. Mauro cũng không quá tham khi bắt cầu thủ chia chác cho mình quá nhiều để còn giữ uy tín.

Nhưng như thế cũng đủ cho Mauro có được cuộc sống quá sung túc, dư dả. Nói không ngoa, có thể coi Mauro là “cò” triệu phú khi mỗi phi vụ Mauro kiếm ít nhất 500 - 600 triệu đồng.

Tiết lộ về người đưa Denilson đến Hải Phòng ảnh 2
...Nhưng một khoản tiền lớn cũng kịp chảy vào túi nhà môi giới Mauro (bìa trái) - Ảnh: Ngô Nguyễn - Thanh Niên

Đút túi bạc tỉ từ vụ Denilson

XMHP cũng đã chọn Mauro làm đối tác của mình từ cách đây 2 năm và hai cầu thủ Brazil mà Mauro đem về cho Hải Phòng đang chơi khá ấn tượng là tiền vệ Leandro và tiền đạo Elendino De Jesus.

Khi giai đoạn 1 của V-League 2009 chưa kết thúc, XMHP đã lo cuống cuồng vì thành tích quá yếu kém nên đã nhờ Mauro đi kiếm một tiền đạo thật giỏi, càng có tiếng càng tốt, bao nhiêu tiền cũng sẵn sàng, không sợ tốn kém. Nắm bắt được thời cơ, Mauro đã trở lại Brazil và sục sạo khắp nơi.

Ban đầu, cái tên Mohamed Kallon - một siêu danh thủ khác cùng bản lý lịch đẹp như mơ đã được đặt lên bàn lãnh đạo XMHP và suýt nữa phi vụ này đã trở thành hiện thực nếu như Mauro không bất ngờ nhận được thông tin của một người bạn từ Brazil: nhà vô địch World Cup 2002, Denilson đã hết hợp đồng với CLB Itumbiara vào 31/3/2009 và đang đi tìm việc.

Ngay tức tốc, Mauro báo thông tin cho XMHP và đích thân Chủ tịch CLB Lê Văn Thành làm tổng chỉ huy “chiến dịch”. Ông Thành và Mauro sang Sao Paolo để tiến hành đàm phán với Denilson và anh trai.

Bóng đá VN chưa được thế giới biết đến nhiều và XMHP lại càng không được biết tới. Vì thế, cho dù vào thời điểm quan chức của XMHP có mặt tại Brazil là Denilson  đang thất nghiệp và là cầu thủ tự do nhưng cựu tuyển thủ quốc gia Brazil vẫn hết sức kiêu ngạo.

Bằng tất cả sự khôn ngoan và tài ăn nói của mình kèm... túi tiền của XMHP, Mauro đã cố hết sức thuyết phục Denilson. Còn Chủ tịch CLB Lê Văn Thành đã chấp thuận gần như tuyệt đối mọi khoản phí kèm các điều kiện khác mà Denilson  đưa ra.

Nhưng chưa có ngay cái gật đầu của Denilson, ông Thành và Mauro đã đành phải quay lại VN.

Ròng rã gần hai tháng sau đó, Mauro và phía XMHP liên tiếp có những cuộc đàm phán “nóng” qua điện thoại, qua e-mail. Và khi cái giá cuối cùng lên tới con số 9 tỉ đồng cùng với tiền lương 50.000 USD/tháng, Denilson mới đồng ý cho XMHP định ngày mua vé bay sang VN.

Khi đã có được chữ ký của Denilson trong bản hợp đồng kéo dài 3 tháng, Mauro nói với ông Thành rằng, chưa một phi vụ nào khiến ông ta đổ nhiều mồ hôi và chất xám như phi vụ Denilson.

XMHP là người biết “chơi đẹp” nên đâu có để Mauro chịu thiệt! Nếu như XMHP chỉ trả cho Mauro vụ mối lái Leandro 300 triệu đồng thì lần này là 500 triệu đồng. Mauro còn được Denilson trích ít nhất 1,3 tỉ đồng từ khoản phí lót tay 9 tỉ đồng.

Như chúng ta biết, hợp đồng giữa Denilson với XMHP không thể kéo dài 3 tháng. Nhưng tiền thì đã đổ vào tài khoản Mauro.

Thêm một chi tiết nữa mới được tiết lộ, Mauro hoàn toàn biết rõ Denilson bị chấn thương trước khi giới thiệu cho XMHP. Nhưng môi giới làm ăn vẫn... cứ làm ăn!

Một bài học mới cho XMHP chăng?

Theo Lan Phương
Thanh Niên

MỚI - NÓNG