Tìm điểm ăn Tết

Tìm điểm ăn Tết
TP - Ba đội hạng nhất, bốn đội V-League đang sốt vó trong việc tìm được điểm số đầu tiên của mùa giải để chuyện ăn Tết dù chưa vui vẻ thì cũng không đến nỗi lâm vào cảnh quá âu lo.
Tìm điểm ăn Tết ảnh 1
Lee Nguyễn (phải) sẽ giúp HAGL vượt qua Hòa Phát HN? - Ảnh T.Vũ

Đó là ba ông nhỏ: CLB TPHCM, TDC Bình Dương, Than Quảng Ninh và bốn ông lớn: HAGL, XM Hải Phòng, Hòa Phát HN, LS Thanh Hóa.

Ba ông nhỏ tìm điểm

Lượt trận thi đấu đầu tiên của giải bóng đá hạng nhất quốc gia - Cúp Tôn Hoa Sen 2010 có ba đội TPHCM, TDC Bình Dương và Than Quảng Ninh (nghỉ trận đầu) chưa có điểm. Chắc chắn họ phải tìm cách có điểm ở lượt trận thứ hai trước khi nghỉ Tết.

Tham vọng trở lại V-League của CLB TPHCM đã bị dội hai gáo nước lạnh khi thua TP Cần Thơ của người Sài Gòn Lư Đình Tuấn ở Cúp QG ngay trên sân Thống Nhất, và nặng nề hơn là thất bại tại Mỹ Tho trước Hải Nhân Tiền Giang mà không có Long Giang ngay ở trận ra quân giải hạng nhất.

Sau cú ngã ngựa này, thầy trò HLV Võ Hoàng Bửu phải ở chót bảng cùng với tân binh TDC Bình Dương (đội trước đó cũng thua Tây Ninh).

Giờ thì thầy trò Võ Hoàng Bửu của CLB TPHCM lại phải tiếp Fico Tây Ninh (đội mà Võ Hoàng Bửu từng dẫn dắt) đang hưng phấn. Liệu CLB TPHCM có vượt qua được sức ép nặng nề để có điểm giắt lưng mà ăn Tết?

Trong lúc đó, cũng được đá trên sân nhà, Than Quảng Ninh phải gặp Hà Nội ACB của Thành Lương và tân binh TDC Bình Dương tiếp TP Cần Thơ, cả hai đang rất cần điểm vì chỉ có được kết quả hòa trong trận ra quân.

Liệu ba đội chủ nhà này đều có điểm trân sân nhà để yên tâm đón Tết Canh Dần? Xem ra xác suất chưa hẳn là một trăm phần trăm.

Bốn ông lớn đối đầu nhau

Có lẽ Bình Dương đang là đội phấn khởi nhất vì nhiều khả năng họ sẽ dẫn đầu V-League trước khi nghỉ Tết vì chỉ tiếp Nam Định (đội mà họ thường thắng trên sân nhà Gò Đậu) vào chủ nhật này. Megastar Nam Định giờ lực lượng đã mỏng, hậu vệ Văn Duyệt lại đang bị treo giò nội bộ thì thật khó để đối đầu với dàn tinh binh của chủ nhà. 

Cùng có ba điểm như Bình Dương, nhưng Hà Nội T&T và Khatoco Khánh Hòa có lẽ không phấn khởi bằng khi họ phải giải quyết với nhau trên sân Hàng Đẫy.

Hà Nội T&T phải chật vật mới thắng sát nút người anh em Hòa Phát (trước đó) thì đội bóng phố biển Nha Trang (hạ ứng viên vô địch HAGL tới 4-2) dù phải làm khách nhưng lại luôn khó chơi cho bất cứ ai.

Do vậy sẽ không dễ dàng cho Hà Nội T&T ngay trên sân nhà Hàng Đẫy dù đội khách thiếu tân binh Agostino (người cũ của Hà Nội T&T) bị treo giò.

Dù sao thì các đội trên cũng đã có vốn để ăn Tết, nhưng những kẻ trắng tay trong loạt trận đầu, oái ăm thay giờ lại phải đối đầu nhau để tìm điểm. Đó là hai cặp đấu HAGL - Hòa Phát HN (trên sân Pleiku) và XM Hải Phòng - LS Thanh Hóa (trên sân Lạch Tray).

Chỉ cần sẩy chân thêm một lần nữa là nguy cơ phải ăn Tết trong âu lo lại thành hiện thực. Mà nguy cơ lớn nhất đang thuộc về hai đội khách LS Thanh Hóa và Hòa Phát HN, bởi vì hai đội chủ nhà cũng đang khát điểm và so về lực lượng lại nổi trội hơn.

Trên sân Pleiku, chưa bao giờ Hòa Phát HN tìm được 1 điểm tại phố núi và nhiều khả năng lần này có lẽ cũng vẫn vậy khi đội chủ nhà đang cần lấy lại tinh thần sau thất bại 2-4 trước K.Khánh Hòa. Hòa Phát HN lại thiếu mũi nhọn Timothy vì chấn thương, liệu chỉ với tinh thần sẽ giúp đội khách có điểm?

Trong lúc đó, trên sân Lạch Tray, cuộc đối đầu với Hải Phòng là một thử thách thật sự cho HLV Vũ Trường Giang và các học trò. Dù chủ nhà còn lúng túng với bài toán nhân sự thì với dàn tinh binh trên sân nhà, họ vẫn quyết lấy 3 điểm để không bị rớt lại ở cuộc đua vô địch.

Trong lúc LS Thanh Hóa với trận thua muối mặt trên sân nhà, tình hình giờ còn có vẻ còn trầm trọng hơn. Không rõ khi đá trên sân khách, đôi chân các cầu thủ LS Thanh Hóa có trở nên thanh thoát hơn như trong trận Siêu Cúp?

MỚI - NÓNG