Toàn cảnh bức tranh bóng đá VN năm Đinh Hợi

Toàn cảnh bức tranh bóng đá VN năm Đinh Hợi
TP - Năm Đinh Hợi sắp qua đi và đây là thời điểm thích hợp để chúng ta cùng nhìn lại toàn cảnh bức tranh bóng đá VN trong năm qua, từ giải chuyên nghiệp, cho đến các ĐTQG, đội tuyển Olympic...
Toàn cảnh bức tranh bóng đá VN năm Đinh Hợi ảnh 1
Bóng đá Việt Nam năm Đinh Hợi là một bức tranh với nhiều mảng màu sáng tối Ảnh: Quang Thắng

Sau 3 năm liền đầu tư mạnh, Bình Dương cuối cùng cũng đã được “hái quả ngọt” khi lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch V-League sớm trước 3 vòng đấu.

Với dàn cầu thủ nội đồng đều, trong đó nổi bật là những gương mặt đang khoác áo ĐTQG và ĐT Olympic như Như Thành, Quang Thanh, Vũ Phong, Anh Đức, Công Minh, Trường Giang..., cộng thêm sức mạnh từ ngoại binh như Kesley, Philani, Amaobi, Lima, lại được đặt dưới sự cầm quân tài tình của HLV Lê Thụy Hải cho nên “Chelsea Việt Nam” đã trình diễn một lối đá tấn công đẹp mắt và thuyết phục nhất trong số 14 đội tham dự V-League 2007.

Chức vô địch V-League 2007 và vô địch Siêu Cúp bóng đá quốc gia giải báo Tiền phong - IZZI Cup là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Bình Dương ở mùa giải năm nay.

Ý nghĩa hơn, với ngôi quán quân đầu tiên, thầy trò Lê Thụy Hải đã xô đổ nhiều kỷ lục tại V-League Petro Vietnam Gas như: Thắng nhiều trận nhất (16 trận), bất bại trên sân nhà, đạt số điểm nhiều nhất (55 điểm).

V-League 2007 cũng là một kỷ niệm buồn đối với Đồng Tháp và Huda Huế. 2 đội bóng giàu truyền thống này đã thi đấu kém cỏi và cuối cùng phải trở lại giải hạng Nhất sau đúng một mùa bóng thăng hạng.

ĐTQG và đội tuyển Olympic

Trong năm Đinh Hợi, bóng đá Việt Nam đã gây được ấn tượng mạnh với việc ĐTQG lọt vào tứ kết ASIAN Cup, còn đội tuyển Olympic lọt vào vòng loại cuối cùng Olympic Bắc Kinh 2008.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Vào cuối năm, khi trở về với SEA Games 24 - sân chơi quen thuộc và được xác định là “quan trọng nhất” trong năm của bóng đá Việt Nam, đội tuyển U23 Việt Nam kết thúc SEA Games 24 với hai bàn tay trắng.

Những kết quả trái ngược nói trên là hệ quả tất yếu của những vấn đề còn tồn tại trong nền bóng đá Việt Nam hiện nay: Từ việc thiếu 1 HLV trưởng đủ tầm và phù hợp cho các ĐTQG, cho đến sự quá tải và thiếu ổn định của các cầu thủ, đặc biệt là vai trò mờ nhạt của VFF trong việc quản lý và điều hành.

Bởi thế, không có gì là khó hiểu khi trên bảng xếp hạng của FIFA kết thúc năm 2007, ĐTVN vẫn chỉ đứng thứ 142 trên thế giới, thứ 25 châu lục và thứ 4 Đông Nam Á - một thành tích không tương xứng với sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Chờ nét tươi sáng

Trong năm qua, công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ bóng đá trẻ đã được từ VFF và các CLB quan tâm nhiều hơn. Nếu VFF đã khởi công xây dựng các sân bóng đá chuẩn bị cho “chiến dịch” đào tạo trẻ thì Hoàng Anh Gia Lai đã có bước đi mang tính đột phá táo bạo khi thành lập Học viện HAGL Arsenal JMG.

Học viện do chính các chuyên gia Arsenal trực tiếp tuyển chọn và đào tạo trong 7 năm, được coi là bước đi hết sức căn cơ trong việc cho ra lò một thế hệ cầu thủ mới xuất sắc vào năm 2014.

Tại SEA Games 24, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thể hiện một lối chơi sáng sủa hơn so với giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á và vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Tuy nhiên, bóng đá nữ vẫn chưa nhận được sự quan tâm thích đáng và vì thế không có gì là khó hiểu khi vào cuối năm, có đến 5-6 tuyển thủ quốc gia đã xin từ giã đội tuyển.

Năm Đinh Hợi sắp qua đi và năm Mậu Tý đang đến gần. Chúng ta cùng hy vọng sẽ được chứng kiến một sự thay đổi toàn diện bộ mặt của bóng đá Việt Nam để cuối năm khi nhìn lại, chúng ta sẽ được thấy một bức tranh với nhiều nét tươi sáng hơn.

MỚI - NÓNG