Tới Bernabeu, Dortmund vắng nửa đội hình

Tới Bernabeu, Dortmund vắng nửa đội hình
TPO - Nếu như Real Madrid vẫn giữ được gần như nguyên vẹn bộ khung nhân sự, thì Dortmund lê bước tới làm khách sân Bernabeu vào sáng mai, với một đội hình què quặt.

Khi lá thăm đẩy Real Madrid và Dortmund chạm trán ở tứ kết mùa này, đây được xem như màn tái hiện trận bán kết mùa trước. Nhưng trên thực tế, chẳng có màn tái ngộ nào theo đúng nghĩa bởi mọi thứ thay đổi hoàn toàn chỉ sau một năm. Vẫn là 2 cái tên Real và Dortmund, nhưng đó là 2 tập thể hoàn toàn trái ngược.

Mặc dù Higuain đã rời Bernabeu, trong khi Khedira và Arbeloa vắng mặt nhưng HLV Ancelotti vẫn có trong tay 8 cầu thủ từng chạm trán Dortmund ở bán kết mùa trước, chưa kể Los Blancos lúc này còn được tăng cường thêm hàng loạt ngôi sao như Illarramendi, Isco, Carvajal và đặc biệt là Gareth Bale.

Còn Dortmund thì sao? Trong tay HLV Juergen Klopp giờ chỉ còn lại cái xác khi cơn bão chấn thương, thẻ phạt và những cuộc tháo chạy khỏi sân Signal Iduna Park đã khiến đội hình của đội bóng áo vàng-đen vùng Ruhr trở nên què quặt.

Trong số 11 cầu thủ Dortmund đá chính hai trận bán kết mùa trước, chỉ còn sót lại 4 ngôi sao sẽ ra sân ở trận làm khách sân Bernabeu rạng sáng mai gồm: thủ môn Weidenfeller, hậu vệ phải Piszczek, trung vệ Hummels và tiền đạo Marco Reus.

Trong khi đó, Subotic, Schmelzer, Gundogan, Bender, Kuba, Gotze và Lewandowski tất cả đều vắng mặt vì những lý do khác nhau. Goetze đã sang Bayern Munich trong vụ chuyển nhượng đắt nhất lịch sử với một cầu thủ bóng đá người Đức. Lewandowski ngồi ngoài vì thẻ phạt, số còn lại đều chấn thương.

Các CĐV Real nhắc đến những cụm từ như “tái đấu”, “trả thù” hay “phục hận”, nhưng rõ ràng đối thủ Dortmund hiện tại chẳng thể so đọ với Dortumnd của mùa trước.

Với một đội bóng, khuyết một, hai vị trí đã là tổn thất quá lớn. Vậy mà Dortmund mất tới 7 trụ cột, nên nếu có thất bại tại Madrid sáng mai, cũng là một kết cục hết sức bình thường.

MỚI - NÓNG