"Tôi cũng không biết vì sao mình có tên là... Pele!"

"Tôi cũng không biết vì sao mình có tên là... Pele!"
Cái tên Pele được cả thế giới hâm mộ bóng đá biết đến. Nhưng chính “vua” bóng đá Pele lại nói rằng, ông không biết tại sao mình tên là Pele.

Ông có nhớ lần đầu liên chạm chân vào trái bóng?

Dĩ nhiên, đó là khi tôi 6 tuổi, và vào dịp sinh nhật của mình. Thời điểm ấy, bố tôi là một cầu thủ của đội Bauru thuộc một thành phố nhỏ gần Sao Paulo. Ngày ấy, không dễ tìm một quả bóng da. Thật may là vào sinh nhật tôi, Sosa - Bạn của bố tôi - đã cho tôi quả bóng mơ ước.

Edson Arantes do Nascimento, phải chăng ông chọn tên Pele để  khỏi mất thời gian khi cho chữ ký?

Không, không, dù phải thừa nhận là nếu ký cái tên đầy đủ của mình, tôi có thể mất cả một ngày. Pele là biệt danh thời còn đi học của tôi, và thú thật tôi cũng không biết vì sao mình có cái tên ấy nữa. Đám bạn gọi tôi là Pele. Khi ấy mới 5 tuổi, tôi đã rất giận dữ.

"Hãy gọi tớ là Edson!". Thời tôi, nhà phát minh Thomas Edison đã nổi tiếng khắp thế giới. Tôi đã đánh nhau với chúng bạn, và có thể vì vậy mà chúng quyết gọi tôi là Pele. Cũng may... Cám ơn Chúa đã cho tôi cái tên Pele!

Thời điểm nào ông nhận ra rằng mình sẽ trở thành cầu thủ giỏi hơn bất kỳ cầu thủ nào khác?

Thú thật, chưa bao giờ tôi có cảm giác đó. Tôi ký hợp đồng với Santos từ năm 16 tuổi. Một tháng sau, tôi được gọi vào Đội tuyển Quốc gia. Trận đầu tiên là gặp Argentina, và tôi ghi 1 bàn. Khi 17 tuổi, tôi đã giành World Cup, và là cầu thủ trẻ nhất làm được điều này. Đôi lúc tôi tự bảo: "Mình rất giỏi, có thể là người giỏi nhất". Bố tôi bảo: "Chúa cho con tài năng thiên phú, con chẳng cần làm gì cả ngoài việc giữ gìn và phát huy nó".

"Tôi cũng không biết vì sao mình có tên là... Pele!" ảnh 1
Cú “ngả bàn đèn" sở trường của Pele

Có người nói rằng ông sáng tạo ra cú “ngả bàn đèn”, có người bảo không...?

Tác giá của cú “ngả bàn đèn” là Leonidas. Tôi đã tập luyện cú này rất nhiều, và đây có thể xem là ngón sở trường của tôi. Tuy nhiên, mọi cầu thủ trẻ tại Brazil đều luyện tập nó chứ không chỉ riêng tôi. Không biết bây giờ  các cầu thủ trẻ còn làm như vậy không.

Là một cầu thủ thành danh tại World Cup khi còn rất trẻ, ông có lời khuyên gì cho những cầu thủ trẻ, Wayne Rooney, chẳng hạn?

Rất khó, nhưng tôi nhớ một câu bố tôi đã dạy. "Khi con còn trẻ và chơi thật xuất sắc ngay ở lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, người ta sẽ bảo con là cầu thủ số 1. Nếu tin vào điều đó con sẽ... thất bại!".

Thời điểm tồi tệ nhất trong sự nghiệp của ông?

Tôi từng trải qua nhiều thời điểm tồi tệ. Chẳng hạn chấn thương ở World Cup 1966. Lúc ấy, tôi từng tính chuyện giải nghệ.

Ông xem ai là cầu thủ hay nhất mọi thời đại?

Pele, không có gì phải chối cãi. Tôi ngưỡng mộ anh ta!

Ông đã ghi hơn 1.000 bàn trong sự nghiệp, thật kỳ diệu! Đâu là bàn thắng đáng nhớ nhất?

Rất khó chọn, nhưng có lẽ là bàn thứ 1.000. Nhiều người hỏi rằng tại sao tôi lại không ghi bàn thứ 1.000 bằng một cách thức đáng nhớ như cú “ngả bàn đèn” hoặc đánh đầu như ở trận CK World Cup 1970. Tôi phó mặc cho Thượng đế quyền quyết định.

Tôi thi đấu tại Maracana, có 125.000 khán giả hô vang: “Pele, Pele!”. Khung thành đối phương như nhỏ lại, thủ môn đối phương có vẻ to lớn hơn, mà tôi lại không thể bỏ lỡ cú sút phạt đền lịch sử đó. Cũng may là tôi đã thành công.

"Tôi cũng không biết vì sao mình có tên là... Pele!" ảnh 2
Pele: "Franz Beckenbauer là khắc tinh của tôi"

Ai là hậu vệ xuất sắc nhất mà ông từng gặp?

Tôi không thể nêu tên cụ thể một ai đó. Franz Beckenbauer rất thông minh và khó đánh bại. Bobby Moore cũng rất tuyệt. Tôi nghĩ Moore là hậu vệ xuất sắc nhất.

Ông có một quá khứ nhiều đương đầu với Maradona. Thật khó để hai huyền thoại của bóng đá thế giới mặt đối mặt?

Tôi chẳng có vấn đề gì với Maradona. Báo chí đã phóng đại mọi chuyện. Vấn đề là Maradona hay nói, rất phù hợp với báo chí. Chúng tôi là bạn. Tôi luôn cầu Chúa cho Maradona thoát khỏi bệnh tật.

Nếu có thể chọn 1 cầu thủ của đội Brazil vô địch World Cup 2002 cho đội Brazil vô địch World Cup 1970, ông chọn ai?

Có thể là Ronaldo, nhưng tôi sẽ chọn thủ môn Marcos. Tại World Cup 1970, Brazil không có thủ môn giỏi.

Ai là cầu thủ hay nhất thế giới?

Trong một thập kỷ qua, đó là Zidane, một cầu thủ giữ vững phong độ trong nhiều năm liền. Ronaldinho rất giỏi và có kỹ thuật siêu phàm, nhưng hãy chờ 3 hoặc 4 năm nữa mới có thể đánh giá chính xác về anh ta.

Theo ông, đội nào sẽ vô địch World Cup 2006?

"Tôi cũng không biết vì sao mình có tên là... Pele!" ảnh 3
Pele luôn sống vì hoà bình thế giới

Câu hỏi khó quá. Brazil hiện là đội mạnh nhất, ở châu Âu thì Anh và Italy có khả năng vào chung kết. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tại World Cup 2002 hai ứng viên nặng ký nhất là Pháp và Argentina bị loại từ vòng 1.

Tại sao ông đồng ý quảng cáo cho... Viagra?

Xin đừng hiểu lầm. Tôi muốn mình là biểu hiện của lối sống lành mạnh. Viagra không phải là thứ dùng cho lúc tàn cuộc sau những cuộc vui ở vũ trường. Nó là phương thuốc tốt cho trái tim. Tôi muốn nêu một tấm gương tốt.

Thú giải trí của ông ngoài bóng đá?

Viết nhạc cho trẻ em, những bài hát theo điệu samba. Hoặc đi câu cá. Rất nhiều đồng đội của tôi thích đánh bài hoặc chơi billiards, nhưng thú giải trí của tôi khi còn thi đấu luôn là cây đàn guitar và những bản nhạc. Tôi đang sản xuất một CD nhạc của riêng mình .

Xin cảm ơn ông, Pele!

MỚI - NÓNG