Top 10 vụ kiện tụng oái ăm trong thế giới bóng đá

Top 10 vụ kiện tụng oái ăm trong thế giới bóng đá
Đầu mùa bóng này, Bastian Schweinsteiger từng dọa kiện một công ty sản xuất đồ chơi vì cho ra đời một dòng búp bê có gương mặt y hệt tiền vệ người Đức này. Nhưng đấy chưa phải là vụ kiện tụng hi hữu nhất trong lịch sử.

1. Mười bảy, nhưng không bẻ gãy sừng trâu

Có những cầu thủ nom già trước tuổi. Arjen Robben khi đôi mươi trông như một người đã gần 30. Carlos Tevez với tuổi thơ khắc khổ và gương mặt đầy sẹo cũng trông già hơn tuổi thật. Nhưng chưa có ai nom già hơn... mấy chục tuổi như Joseph Minala. Tiền vệ của Lazio chỉ lớn hơn con trai cả Brooklyn của David Beckham có một tuổi, nhưng nom anh phải già như... bố của tiền vệ người Anh. 

Thế nhưng Lazio cả quyết là mình đã xem xét rất kỹ sơ yếu lý lịch của Minala trước khi ký hợp đồng. Họ còn kiện trang web senego.net của Italia vì dám công bố thông tin Minala thực ra đã 41 tuổi, thay vì mới 17 tuổi vào lúc Lazio chính thức ký hợp đồng. “Đấy toàn là những thông tin bịa đặt” Minala nói. Nhưng nhìn gương mặt của anh, chả có ai nghĩ anh chưa đến 20 tuổi.

2. Chó làm khổ chủ

Top 10 vụ kiện tụng oái ăm trong thế giới bóng đá ảnh 1

Có hai nhóm người yêu chó. Nhóm thứ nhất là sẽ luôn đi sau và dọn dẹp những thứ mà chú chó cưng của mình thải ra. Nhóm thứ hai theo chủ nghĩa tự nhiên, mặc cho chó của mình thích làm gì thì làm. Cầu thủ tóc xù Ivan Campo từng có thời gian thi đấu cho Bolton thuộc nhóm... thứ hai. Con chó của Campo làm bậy đến mức anh đã bị chính quyền Salford nhắc nhở nhiều lần. Nhưng đến khi họ dọa... mang anh ra tòa thì anh mới chịu dọn dẹp những gì mà chú chó của anh thải ra trên đường.

3. Batman và con dơi của Valencia

Top 10 vụ kiện tụng oái ăm trong thế giới bóng đá ảnh 2 Hình ảnh con dơi ở logo cũ của Valencia trông chẳng khác gì Batman.

Khi CLB Valencia được thành lập vào năm 1919, con dơi đã được chọn làm logo của đội bóng. Một thời gian sau, nhà sản xuất truyện tranh DC Comics tung ra một trong những nhân vật ăn ý nhất của mình là Người Dơi (Batman). Năm 2013, DC Comics dọa kiện Valencia vì con dơi trên logo của CLB đã được thiết kế làm cho người ta liên tưởng ngay đến Batman. Thế là thay vì hai cánh giương ra cực kỳ cương mãnh, con dơi trên logo Valencia hơi... cụp lại một chút, để tránh rắc rối kiện tụng với DC Comics.

4. Trò chơi vương quyền

Top 10 vụ kiện tụng oái ăm trong thế giới bóng đá ảnh 3

Bị Mario Zagallo loại ra khỏi danh sách dự World Cup 1998, Romario cảm thấy vô cùng uất ức. Thế là anh về quán bar của mình, nhờ họa sỹ vẽ lên cánh cửa toalet hình của Zagallo đang ngồi trên bồn cầu. Một cánh cửa khác vẽ trợ lý của Zagallo là Zico đang ngồi... đưa giấy. Tất nhiên là Zagallo mau chóng biết được chuyện này. Sau một vụ kiện tụng, Romario đành nộp phạt và tháo hai cánh cửa toalét mang về nhà... kỷ niệm.

5. Sợ trai giả gái

Top 10 vụ kiện tụng oái ăm trong thế giới bóng đá ảnh 4

Tiền đạo Park Eun-Sun của đội bóng đá nữ Seoul City Amazones là một trong những ngôi sao lớn nhất của giải K.League nữ. Cô đá quá hay và ghi quá nhiều bàn (19 bàn/22 trận) đến mức các đối thủ đều tin cô là trai giả gái. Thế là 6 CLB tại giải vô địch tuyên bố... nghỉ đá, yêu cầu phải xách Park đi kiểm tra giới tính. Phải đến khi CLB Seoul City Amazones dọa mang 6 đối thủ này ra tòa thì họ mới chịu trở lại thi đấu. “Họ muốn hủy hoại tinh thần của tôi,” Park nói. Thật tội nghiệp.

6. Trả lại nghệ danh

Top 10 vụ kiện tụng oái ăm trong thế giới bóng đá ảnh 5

Trước khi lấy ông chồng David Beckham nổi tiếng, Victoria Adams của nhóm Spice Girls đã dính vào một vụ kiện tụng cực kỳ hi hữu. Cô hoàn toàn không hề biết CLB Peterborough United vốn đã có biệt danh là “Posh” ngay từ những năm 1930. Thế là sau khi phát hiện ra điều này, cô dọa kiện CLB này ra tòa vì dám trộm nghệ danh của cô. Ngày ấy nàng còn nói: “Posh là một thương hiệu toàn cầu, không ai được phép sử dụng mà không có ý kiến của tôi”. May sau cô nàng không theo đuổi vụ kiện, có lẽ là sau sự can ngăn của các chị em khác trong nhóm.

7. Đến Seville tưởng ở London

Top 10 vụ kiện tụng oái ăm trong thế giới bóng đá ảnh 6

Các phóng viên của tờ Four Four Two cho biết họ cứ nhầm là mình đang ở London, trong quầy bán hàng lưu niệm của sân Emirates khi nhìn thấy một cửa hiệu bán dù và nón mang tên Arsenale ở Seville. Với giá 85 bảng cho một chiếc mũ lưỡi trai, rõ ràng đây là một thương hiệu hạng sang. Nhưng rất mau chóng nó phải đổi sang tên khác khi thương hiệu này đến tay CLB của Arsene Wenger.

8. Gián điệp

Top 10 vụ kiện tụng oái ăm trong thế giới bóng đá ảnh 7

Chúng ta từng nghe các HLV thuê người đi theo dõi các cầu thủ khi họ lẻn ra ngoài khách sạn để đảm bảo họ không làm gì quá trớn. Ở Barcelona, người ta tin là Ban lãnh đạo từng làm thế để giữ cho anh chàng Ronaldinho sinh hoạt trong khuôn khổ. Nhưng đấy cũng chỉ là tin đồn. Còn với Christian Vieri thì đấy là người thật việc thật. Năm 2012, Bobo đã thắng một vụ kiện bởi Inter Milan đã thuê thám tử theo sát anh ta. Người này nghe lén điện thoại của Vieri, đồng thời tò tò theo anh suốt một thời gian dài để “đảm bảo Vieri không làm gì trái với quy định của CLB”.

9. Ngôi nhà trong lòng đất

Top 10 vụ kiện tụng oái ăm trong thế giới bóng đá ảnh 8

Năm 2012, Gary Neville khiến các hàng xóm phẫn nộ khi quyết định xây căn nhà mình theo kiểu sâu trong lòng đất. Anh còn muốn có một tuabin gió thật to để hứng không khí trong lành vào trong căn nhà cầu kỳ của mình. Sau một hồi kiện tụng, chính quyền thành phố Bolton vẫn cho phép Neville xây cất theo ý anh. Nhưng anh đã tinh giản cho ngôi nhà bớt phô trương vì sợ hàng xóm xa lánh. Nhưng đã quá muộn!

10. Rắc rối dài 17 centimet

Top 10 vụ kiện tụng oái ăm trong thế giới bóng đá ảnh 9

World Cup 2016, công ty Beate Uhse trình làng một dụng cụ tình dục phục vụ cho quý cô. Đấy là một máy rung có chiều dài 17 centimet. Mọi thứ có lẽ chả có gì rắc rối nếu như hãng này không đặt tên cho những sản phẩm nhạy cảm này là “Olli K” và “Michael B”. Bởi ngay sau khi vừa ra thị trường, luật sư của Oliver Kahn và Michael Ballack đã lập tức vào cuộc. Họ buộc phải thu hồi tất cả sản phẩm.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG