Torres giải khát

Torres giải khát
TP - Chân sút đắt giá nhất nước Anh, Fernando Torres, cuối cùng cũng đã có được bàn thắng đầu tiên cho Chelsea kể từ khi rời Liverpool đến London ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, khi vào sân từ băng ghế dự bị ở trận gặp West Ham đêm qua.

>> ‘Cục nợ’ Torres bị rao bán… trên mạng
>> Ancelotti 'ngã ngựa' với canh bạc Torres

Torres gia nhập Chelsea với mức giá kỷ lục 50 triệu bảng (82,81 triệu USD) hồi tháng giêng nhưng suốt thời gian qua không tài nào tìm lại được cảm giác ghi bàn từng đưa anh lên hàng ngũ những chân sút đáng sợ nhất thế giới. Hệ quả là anh mất suất đá chính ở ĐT Tây Ban Nha và gián tiếp đẩy Chelsea ra khỏi Champions League cũng như gặp bất lợi ở cuộc đua Premier League bởi chuỗi 13 trận không có nổi một bàn thắng.

Cũng bởi sự sa sút phong độ đáng lo ngại của Torres nên dù anh là chân sút được đích thân ông chủ Abramovich đưa về, HLV Carlo Ancelotti vẫn đẩy Torres lên băng ghế dự bị những trận gần đây. Thật may cho Torres cũng như Chelsea là cuối cùng chân sút người Tây Ban Nha cũng giải được cơn khát bàn thắng ở lần ra sân thứ 14 mùa này cho Chelsea.

Được tung vào sân khi trận đấu chỉ còn 14 phút, tưởng chừng Torres cũng không làm được gì nhiều do trời mưa, sân trơn thì cầu thủ này đã có pha xử lý nhanh trong vòng cấm để có bàn thắng quý hơn vàng đối với cá nhân anh. Từ đường chuyền của Anelka, Torres đẩy bóng qua hậu vệ đối phương nhưng một vũng nước giữ bóng lại khiến Torres mất đà. Nhưng rất nhanh, anh quay người tung cú cứa lòng vào góc ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea.

Bàn thắng giải tỏa tâm lý khiến không chỉ Torres vui mừng mà tất cả cầu thủ Chelsea trên sân cũng ào đến chia vui cùng anh, còn HLV Ancelotti lộ rõ vẻ thỏa mãn với cú vung nắm đấm ăn mừng.

Rõ ràng bàn thắng giúp Torres lột xác và anh hoàn thành một ngày đáng nhớ bằng pha kiến tạo giúp Florent Malouda ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Chelsea ở phút cuối cùng trận đấu. Trận thắng này cũng giúp Chelsea tiếp tục bám đuổi Manchester Untied với khoảng cách sáu điểm khi giải còn bốn vòng đấu.

Sau trận đấu, Torres vui mừng phát biểu trên kênh BBC: "Tôi đã trải qua 14 trận (kể cả trận gặp West Ham) chờ đợi chỉ một bàn thắng, điều mà tôi không hề mong đợi khi đặt bút ký vào bản hợp đồng cùng một đội bóng lớn như Chelsea.

"Tôi muốn cảm hơn các đồng đội về sự quan tâm giúp đỡ và ủng hộ tôi thời gian qua. Giờ đây họ sẽ không còn chịu áp lực vì tôi nữa và chúng tôi có thể kết thúc mùa giải theo cách chúng tôi muốn. Hy vọng đây chỉ là bàn đầu tiên trong số rất nhiều bàn tôi ghi cho các CĐV Chelsea luôn hết lòng ủng hộ tôi".

Về phần mình, HLV Ancelotti khẳng định đây là một ngày hoàn hảo: "Mọi người đều mong đợi Fernando ghi bàn và cuối cùng cậu ấy đã làm được điều đó. Với cậu ấy, một cuộc đời mới đã bắt đầu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG