Tottenham chễm chệ ngôi đầu bảng

Tottenham chễm chệ ngôi đầu bảng
TPO - Trong trận đấu thuộc vòng ba ngoại hạng Anh diễn ra tối qua, dù phải tới làm khách trên sân Upton Park của West Ham United, Tottenham có cú ngược dòng, giành chiến thắng 2 - 1, tạm chiếm ngôi đầu bảng với ba trận toàn thắng.
Tottenham chễm chệ ngôi đầu bảng ảnh 1

Jermain Defoe và Aaron Lennon, hai cầu thủ ghi bàn giúp Tottenham thắng West Ham 2-1. Ảnh Getty Images

Tottenham Hotspur duy trì sự khởi đầu mùa giải hoàn hảo bằng cú ngược dòng thắng chung cuộc 2 - 1, với các bàn thắng do công Jermain Defoe và Aaron Lennon trước đội chủ nhà West Ham United. Với chín điểm sau ba trận, Spurs tạm đứng đầu bảng xếp hạng (bằng điểm nhưng hơn Chelsea hiệu số bàn thắng).

Đây là sự khởi đầu mùa giải tốt nhất của Tottenham sau 49 năm kể từ mùa 1960 - 1961. Khi đó, họ thắng liên tiếp 11 trận tại giải vô địch quốc gia rồi trở thành CLB đầu tiên của Anh trong thế kỷ 20 giành cả Cúp FA và ngôi vô địch quốc gia.

HLV Spurs Harry Redknapp từ chối so sánh sự khởi đầu hiện tại với thành tích hồi đó, nhưng ông không giấu nổi sự phấn khích. "Tôi rất vui trước màn trình diễn của các học trò. Totteham có hàng tiền đạo thuộc loại ít nhất thế giới chỉ với Jermain Defoe, Robbie Keane và Luka Modric nhưng vẫn ngược dòng thành công", ông nói.

Sau hiệp đầu chơi tốt hơn nhưng không mở được tỷ số, những chiếc búa West Ham có bàn thắng chỉ sau giờ nghỉ ít phút. Trước sự chứng kiến của HLV tuyển Anh Fabio Capello trên khán đài, Carlton Cole có pha ghi bàn tuyệt đẹp. Cú vuốt bóng bằng chân trái của anh bên ngoài vòng cấm không cho thủ môn Tottenham Carlo Cudicini một cơ hội cản phá.

Nhưng chỉ sau đó vài phút, từ người hùng, Carlton Cole biến thành tội đồ, khi đường chuyền về bất cẩn từ giữa sân của anh đưa bóng tới chân người đồng đội ở tuyển Anh, tiền đạo Defore của Tottenham. Defore hạ gục Robert Green, cân bằng tỷ số 1 - 1.

Phút 78, từ một pha tấn công bên cánh phải, Aaron Lennon xử lý khéo léo, vượt qua hậu vệ West Ham Jonathan Spector rồi tung cú sút căng bằng chân trái, đưa bóng vào góc xa ấn định chiến thắng 2 - 1 cho Tottenham.

Ở một trận đấu khác cũng thuộc vòng ba ngoại hạng Anh, sau khi gây nên cơn địa chấn bằng chiến thắng 1 - 0 trước đương kim vô địch Man United hồi giữa tuần, tân binh Burnley tiếp tục có chiến thắng nữa cũng với tỷ số 1 - 0, với bàn duy nhất của Wade Elliott phút 34. Lần này, nạn nhân của họ là Everton.

Có một điều trùng hợp là trong trận đấu đêm thứ tư, Michael Carrick đá hỏng quả phạt đền khiến MU phải gánh chịu thất bại, thì trong trận này Everton cũng được hưởng một quả phạt đền trong hiệp hai nhưng Louis Saha đã đá hỏng.

Kết quả vòng 3 ngày 23/8

West Ham 1 - 2 Tottenham (C.Cole 49’ - Defoe 54’, Lennon 79’).

Burnley 1-0 Everton (Elliott 34').

Fulham 0 - 2 Chelsea (Drogba 39', Anelka 76').

MỚI - NÓNG