Tottenham đấu Fulham, Mourinho chơi trò ‘tâm lý chiến’
TPO - Jose Mourinho tỏ ra không hài lòng với Fulham khi đối thủ có những lời phàn nàn về lịch thi đấu của ban tổ chức giải Ngoại hạng. Trước giờ gặp đối thủ này, ông tuyên bố rất cứng rắn.

Ban đầu, lịch dự kiến của Tottenham là họ sẽ gặp Aston Villa nhưng đột nhiên đối thủ của thầy trò Mourinho lại được đổi sang... Fulham do Aston Villa đang trở thành ổ dịch mới. Vì thế, để không muốn Tottenham bị dồn lịch thái quá, ban tổ chức Ngoại hạng đã điều chỉnh gấp. Theo đó, trận Tottenham gặp Fulham dự kiến đá vào ngày 30/12/2020 nhưng sau đó bị hoãn (vì các ca COVID-19 tại Fulham) sẽ diễn ra vào rạng sáng 14/1.
Đổi đối thủ, đồng nghĩa với việc Mourinho phải đổi các phương án chuẩn bị cho trận đấu một cách gấp gáp. Nhưng điều đó không khiến Mourinho bực mình bằng những than vãn từ Fulham khi họ cho rằng mình đang bị đẩy vào thế bị động, được thông báo lịch đấu bù sát giờ.
Đáp lại lời phàn nàn của đối thủ, HLV Mourinho lớn tiếng: “Với những hiểu biết về Fulham, tôi nghĩ mọi người nên đợi xem họ ra sân với đội hình nào. Hãy nhìn vào danh sách cầu thủ, lực lượng dự bị họ mang đến cho trận đấu tới. Nếu Fulham chỉ có nửa đội hình mạnh nhất, tôi sẽ là người đầu tiên xin lỗi họ. Còn nếu đội bóng này mang theo lực lượng mạnh nhất, tôi cần một lời xin lỗi. Họ có tới 3 ngày để chuẩn bị. Thôi nào, đừng phàn nàn nữa. Hãy tập trung cho bóng đá đi”.
Cùng chuyên mục

M.U trả giá đắt sau chiến thắng nghẹt thở trước Liverpool

'Gã điên' McGregor thua sốc ngày tái xuất

Hà Tĩnh phàn nàn trọng tài sau trận thua đội TPHCM

Lee Nguyễn mờ nhạt, TPHCM thắng 10 người của Hà Tĩnh

Thanh Hoá khiến Viettel mất điểm trận thứ 2 ở V-League

Liverpool sa sút không phanh, HLV Klopp từ chối đổ lỗ cho Salah

Bị sa thải, chân sút ngoại 'phản pháo' HLV Nam Định
