Tottenham lỡ cơ hội soán ngôi đầu của Leicester

Tottenham hôm qua chỉ là cái bóng nhạt nhoà của chính họ, so với khi toàn thắng sáu vòng trước đó tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters.
Tottenham hôm qua chỉ là cái bóng nhạt nhoà của chính họ, so với khi toàn thắng sáu vòng trước đó tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters.
Thất bại 0-1 trong trận derby London với West Ham hôm qua 2/3 thậm chí còn khiến Tottenham tụt lại với ba điểm ít hơn vị trí đầu bảng.

Leicester bị West Brom cầm hoà 2-2 ở loạt trận hôm 1/3 mang đến thời cơ tuyệt vời để Tottenham có thể ngoi lên vị trí đỉnh bảng nếu họ thắng trên sân West Ham sau đó một ngày. Tuy nhiên, chuyến làm khách tại Upton Park diễn ra đúng như những dự báo trước giờ bóng lăn về những khó khăn chờ đợi Tottenham. 

Totttenham họ sớm thủng lưới ở phút thứ bảy, từ cú đánh đầu sấm sét của Michail Antonio. Nhưng dù còn rất nhiều thời gian và là "Vua ngược dòng" ở Ngoại hạng Anh mùa này (giành tới 17 điểm trong những trận cầu bị dẫn bàn trước), thầy trò HLV Pochettino đã bất lực trong việc tìm kiếm dù chỉ một bàn gỡ hoà.

Trận này Tottenham chỉ vượt trội ở khâu kiểm soát bóng, với 65%, nhưng ưu thế đó một phần đến từ việc West Ham chủ động nhường. Sau khi có bàn mở tỷ số từ rất sớm trong một pha dàn xếp đá phạt, HLV Slaven Bilic cho đội chủ nhà đá phòng ngự phản công rất khó chịu.

West Ham không ham hố dâng cao, mà chủ động bịt kín mọi nẻo đường đến khung thành của thủ môn Adrian, giảm thiểu không gian chơi bóng của đối phương ở một phần ba cuối sân. Bộ ba giàu tốc độ Mark Noble, Antonio và Dmitri Payet trên tuyến đầu thậm chí còn lắm phen làm Tottenham thót tim với một số cơ hội nới rộng cách biệt ngay trong hiệp đấu đầu tiên.

Tottenham hành quân đến Upton Park với niềm tin lớn từ mạch toàn thắng ở sáu vòng đấu trước đó cũng như chút hưng phấn từ việc Leicester bị cưa điểm. Nhưng bàn thua quá sớm có vẻ là một cú sốc lớn, khiến các học trẻ dưới trướng HLV Pochettino không thể gượng dậy trong gần 90 phút còn lại, tính cả bù giờ. 

Mãi đến phút 49, Tottenham mới có cú dứt điểm đáng gọi là nguy hiểm đầu tiên, nhưng Ben Davies, từ ngoài khu vực 16m50, lại đưa bóng đi chệch đích. Những cơ hội rõ rệt sau đó tiếp tục đến với đội bóng áo trắng, nhưng họ đều không tận dụng được. Alderweireld rồi Harry Kane không thắng được Adrian. Kane thậm chí còn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất trận khi đánh đầu chệch cột sau đường tạt đẹp của Eriksen. 

Trong 25 phút cuối trận, West Ham chuyển sang đá theo hệ thống 3-5-2, với tuyến giữa lùi rất sâu, và khiến Tottenham bế tắc đến cùng cực trong việc tiếp cận cầu môn của Adrian. Lợi thế dẫn một bàn nhờ đó được đội chủ sân Upton Park duy trì đến hết giờ thi đấu, đồng nghĩa với việc Tottenham tay trắng ra về.

Thất bại này khiến Tottenham, từ chỗ có cơ hội ngoi lên đỉnh, bị đầu bảng Leicester City nới rộng cách biệt từ hai thành ba điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Pochettino cũng phần nào được an ủi, khi giữ được vị trí thứ nhì với khoảng cách ba điểm nhiều hơn Arsenal, đội bất ngờ thất thủ 1-2 trên sân nhà trước Swansea.

Tottenham lỡ cơ hội soán ngôi đầu của Leicester ảnh 1

West Ham phòng ngự tốt, vô hiệu hoá chan sút lợi hại Harry Kane (áo trắng) của Tottenham. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, West Ham tiếp tục khẳng định vị thế đội đá sân nhà tốt nhất giải mùa này - bất bại tại Upton Park từ tháng 8/2015. Không những thế, thắng lợi trước Tottenham còn là bằng chứng khẳng định tham vọng đua tranh vào top 4 của HLV Slaven Bilic và các học trò. West Ham dậm chân ở vị trí thứ sáu, nhưng khoảng cách với Man City đứng thứ tư chỉ là một điểm. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG