Tottenham và Chelsea níu chân nhau

Tottenham và Chelsea níu chân nhau
TPO - Cuộc gặp gỡ giữa HLV của Tottenham ông Andre Villas-Boas và người thầy cũ Jose Mourinho bên phía Chelsea kết thúc với tỷ số hòa 1-1.
Tottenham và Chelsea níu chân nhau ảnh 1

Gylfi Sigurdsson đưa Spurs vươn lên dẫn trước trong hiệp một lấn lướt, nhưng Chelsea lại là đội chơi tốt hơn trong hiệp hai với sự xuất hiện của tiền vệ Juan Mata tạo nên bàn gỡ cho Terry.

Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu chính là tiền đạo tiền đạo Fernando Torres. Nếu không bị truất quyền thi đấu 9 phút cuối cùng của trận đấu sau pha va chạm trên không với trung vệ của Spurs Jan Vertonghen, Torres xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Trở lại với diễn biến trận đấu, cái bắt tay khách sáo giữa Villas-Boas và Mourinho trước trận chứng minh rằng tình thầy trò kéo dài 7 năm tại Porto, Chelsea và Inter không còn mặn nồng như trước và giờ đây họ đối đầu nhau như những kẻ thù địch.

Trận này, Mourinho để Torres đá chính từ đầu trong vai trò tiền đạo cắm, đẩy học trò cưng Samuel Eto'o lên băng ghế dự bị, nơi Mata có mặt sau mấy trận không có trong danh sách đăng ký thi đấu.

Mối thâm thù giữa Spurs và Chelsea diễn ra trong mùa hè khi Chelsea cướp mục tiêu Willian của họ. Villas-Boas buộc chuyển sang Christian Eriksen và ngôi sao trị giá 15 triệu bảng từ Ajax là người mang đến sức sáng tạo cho chủ nhà trong hiệp đấu đầu tiên.

Chính Eriksen có pha qua mặt lão tướng Frank Lampard ở phút 19 trước khi chuyền vào cho Roberto Soldado trong vòng cấm và tiền đạo này mớm nhẹ để Sigurdsson băng lên qua mặt Terry sút tung lưới Petr Cech mở tỷ số cho chủ nhà. Bàn thắng tạo nên pha ăn mừng như điên cuồng từ Villas-Boas.

Ngược lại, Mourinho chỉ biết ngồi chịu đựng chờ trọng tài Mike Dean khổi còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Quyết định thay thế Mikel Obi bởi Mata đã mang đến sức sống mới cho Chelsea sau giờ nghỉ. Có sự phối hợp nhịp nhàng của đồng đội tuyển Tây Ban Nha, tiền đạo Torres trở thành tâm điểm của hiệp hai khi anh thi đấu như lên đồng.

Torres là người chơi xông xáo nhất bên phía Chelsea, đặc biệt là pha chuyền ngang loại toàn bộ hàng phòng ngự Spurs, nhưng đồng đội Oscar lại đệm bóng chệch cột dọc khi khung thành đã bỏ trống. Ngay sau đó, Torres lại bị thẻ vàng mà đáng ra bị thẻ đỏ sau hành vi phi thể thao với trung vệ Jan Vertonghen.

Những pha tấn công liên tiếp cuối cùng đã mang lại bàn gỡ cho Chelsea với pha đánh đầu chuẩn xác của đội trưởng Terry từ pha đá phạt của Mata. Cuộc đối đầu giữa Torres và Vertonghen lên đến đỉnh điểm khi tiền đạo Chelsea bị nhận thẻ vàng thứ hai sau pha tranh bóng trên không với trung vệ chủ nhà.

Xem lại, đó là tình huống tranh bóng bình thường nên bản thân Torres không hiểu điều gì đã xảy ra và lúc đi chậm vào đường hầm anh nhận được sự an ủi của người thầy Mourinho. Hơn người khoảng 10 phút cuối, Spurs dồn lên tấn công nhưng tỷ số 1-1 được giữ đến hết trận.

Như vậy, Chelsea có điểm thứ 11 từ 6 trận đấu mùa này, bằng đúng thành tích nghèo nàn mùa giải 2007-08 khi mà chính Jose Mourinho bị sa thải sau đúng 6 trận như thành tích tương tự hiện tại. Còn Tottenham có 13 điểm và tạm dẫn đầu.

Theo Viết
MỚI - NÓNG