Cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang qua đời:

Trái tim người nghệ sỹ bóng đá đã ngừng đập

HLV Tam Lang (phải) nhận hoa trong lễ mừng sinh nhật thứ 72 của ông ngày 14/2/2014. ảnh: VSI
HLV Tam Lang (phải) nhận hoa trong lễ mừng sinh nhật thứ 72 của ông ngày 14/2/2014. ảnh: VSI
TP - Cho đến tận những phút cuối đời, ông vẫn chưa thôi đau đáu về những vấn đề của bóng đá Việt Nam. Bàng hoàng, hụt hẫng là cảm giác của những người đồng đội, đồng chí, học trò của HLV Phạm Huỳnh Tam Lang khi nghe tin ông qua đời.

“Ngày xưa vui thế anh Thọ ơi!”

Chuyên gia Lê Thế Thọ hôm qua đã không giấu được sự thảng thốt khi nghe tin cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang qua đời. Bận công việc riêng, ông Thọ không có thời gian lên mạng nên chỉ được biết tin khi phóng viên Tiền Phong liên lạc.

Cùng cảnh tuổi già, ốm đau bệnh tật như nhau, cả hai vẫn thường xuyên trao đổi những công chuyện cá nhân. Trong công chuyện dĩ nhiên không thể thiếu những vấn đề của bóng đá Việt Nam. Ông Thọ cho biết mới cách đây không lâu còn vào thăm bạn. Ông Tam Lang trách ông Thọ không chịu góp ý trong các sự kiện của bóng đá.

“Nói chuyện với tôi, anh ấy còn trách sao dạo này im tiếng thế, không thấy nói gì trong khi bóng đá Việt Nam còn quá nhiều chuyện. Tôi thì nói thật, cũng muốn nói lắm nhưng người ta đâu có nghe mình”-chuyên gia Lê Thế Thọ nói.

Ông Thọ cho biết đôi bên chưa từng chạm trán, bởi hoàn cảnh lịch sử cũng như khi người này còn thi đấu thì người kia đã nghỉ. Là một danh thủ, nhưng ông Thọ không khỏi dành những lời nể phục đối với ông Tam Lang.

“Anh ấy đá “rắn”, nhưng không bạo lực, chơi kèm người và cản phá bóng hiệu quả. Nhưng chúng tôi nể anh hơn cả vì là người đứng đắn, gương mẫu trong sinh hoạt. Tôi chưa từng thấy anh ấy vi phạm điều gì cả. Thực ra, lứa chúng tôi ai cũng đều như vậy. Bóng đá khi ấy còn khác bây giờ”-ông Thọ nói.

Theo chuyên gia Lê Thế Thọ, từng nhiều lần làm trợ lý cho các chuyên gia nước ngoài ở đội tuyển Việt Nam, ông Phạm Huỳnh Tam Lang là người hiền lành, với VĐV thì không nói nhiều mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng.

Người thầy mẫu mực

Trong số các học trò của ông Phạm Huỳnh Tam Lang ở CLB Cảng Sài Gòn, HLV Lư Đình Tuấn là một trong những tên tuổi nổi bật nhất. Ông Tuấn hôm qua bồi hồi nhắc lại kỷ niệm về người thầy cũ. “Tôi thi đấu cho Cảng Sài Gòn từ năm 1986, đến năm 2003 thì chú Tam Lang nghỉ hưu. Tính ra là gần 20 năm. Thật sự sốc khi nghe tin chú qua đời!”-ông Tuấn nói.

Ông Tuấn kể, từng một thời gian dài làm đội trưởng ở Cảng Sài Gòn, nhưng ông vẫn bị HLV Phạm Huỳnh Tam Lang khiển trách mỗi khi mắc lỗi. “Chú uốn nắn cho chúng tôi từng chút một. Tôi thì thiên về kỹ thuật nên đôi khi hơi ham rê dắt. Chú góp ý nhiều, yêu cầu phải chơi đơn giản hơn. Tôi nhờ vậy thi đấu trở nên hiệu quả, tiến bộ nhiều. Trong khi huấn luyện khó tránh chuyện thầy mắng trò, nhưng chúng tôi biết chú lúc nào cũng quan tâm tới đội”-ông Tuấn nói.

“Anh Tam Lang là mẫu trung vệ tài hoa, thi đấu đẹp mắt và kỹ thuật. Dù là chốt chặn cuối nhưng anh không đá rát, băm bổ để đối phương sợ mà lối chơi của anh là phán đoán, cắt bóng thông minh, tinh tế. Chiếc HCV SEAP Games cũng một phần có công của anh Tam Lang”-HLV Đoàn Minh Xương hôm qua nói.

Theo ông Xương, ở ngoài đời cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang là người mẫu mực, điềm đạm. Chính điều đó giúp ông được nhiều người quý mến, nể trọng. “Cảng Sài Gòn trước đây cũng thi đấu theo phong cách của anh ấy, hào hoa và đẹp mắt. Lối chơi của đội đậm chất kỹ thuật, dựa trên các đường phối hợp ngắn, nhỏ, phù hợp với tố chất người Việt Nam”-ông Xương nói.

Theo HLV Nguyễn Văn Phụng, cựu danh thủ Tam Lang là người ông kính trọng nhất trong sự nghiệp của mình. “Thầy hiền lành nhưng nghiêm khắc và trong công việc thì rất chuyên nghiệp. Nhờ thầy mà nhiều cầu thủ thế hệ chúng tôi không sa ngã, mắc bệnh ngôi sao hay ngủ quên trên chiến thắng. Tôi may mắn được thi đấu dưới sự chỉ dẫn của thầy và nên người”-ông Phụng nghẹn ngào.

LĐBĐVN (VFF) và LĐBĐ TP Hồ Chí Minh (HFF) hôm qua đều cho biết sẽ lên kế hoạch tưởng niệm HLV Phạm Huỳnh Tam Lang vì những đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang mất lúc 9h sáng ngày 2/6, sau cơn đột quỵ tại nhà, thọ 72 tuổi.Những năm cuối đời ông đã phải chống chọi với bệnh tim và viêm đa khớp. Hôm nay, 3/6, lễ tang cố HLV Tam Lang được tổ chức tại nhà tang lễ TPHCM và ông được chôn cất ở nghĩa trang Đa Phước, Bình Chánh, TPHCM ngày 6/6.

MỚI - NÓNG