Trăm mối bộn bề chuẩn bị AFF Suzuki Cup

Thời gian để tập luyện chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2010 chỉ còn hơn chục ngày
Thời gian để tập luyện chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2010 chỉ còn hơn chục ngày
TP - Chỉ còn hơn mười ngày nữa là tuyển Việt Nam khởi động chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Suzuki Cup bằng trận đấu đầu tiên với Myanmar vào ngày 2-12. Thế nhưng, cho tới thời điểm này mọi thứ vẫn còn đang bộn bề.
Thời gian để tập luyện chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2010 chỉ còn hơn chục ngày
Thời gian để tập luyện chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2010 chỉ còn hơn chục ngày . Ảnh: Quang Thái

Nỗi lo lực lượng

Chưa bao giờ Đội tuyển Việt Nam lại lâm vào tình trạng thiếu hụt nhân sự nặng nề như hiện nay. Kể từ khi tập trung trở lại để chuẩn bị cho “trận đánh lớn” AFF Suzuki Cup đã có hàng loạt những cầu thủ phải “về sớm” vì những lý do khác nhau.

Chí Công và gương mặt được chờ đợi Văn Quyến dính chấn thương phải rút lui. Tiền đạo của Đồng Tháp, Được Em và cầu thủ vừa có một mùa giải ấn tượng cùng Hoàng Anh Gia Lai, Văn Trương xin về vì lý do gia đình.

Công Vinh trở lại sau một thời gian điều trị chấn thương ở Bồ Đào Nha nhưng vẫn chưa thể ra sân thi đấu dù đã được Calisto ưu ái tạo cơ hội. Tiền đạo này đã xin rời đội để trở về Câu lạc bộ T&T Hà Nội tập luyện dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực riêng.

HLV người Bồ Đào Nha có vẻ dùng dằng muốn níu chân cậu học trò cưng của mình nhưng sau khi tham khảo ý kiến của các bác sĩ ông buộc phải đồng ý.

Việt Thắng cũng xin về vì khả năng bình phục chấn thương dây chằng chéo mà anh gặp phải trong trận gặp Singapore tại Sơn Hà Cup hồi tháng 10 là rất nhỏ.

Trong bối cảnh hàng công gặp rất nhiều tổn thất đó, Anh Đức, tiền đạo chủ lực của Olympic Việt Nam và là người phù hợp nhất với vai trò tiền đạo cắm trong sơ đồ 4-5-1 ưa thích của Calisto lại bất ngờ xin về vì lý do gia đình.

Tất nhiên là chiến lược gia người Bồ Đào Nha không đồng ý khi thể hiện quan điểm tuyên bố cứng rắn trong buổi tập mới đây: “Cậu ấy (Anh Đức) chắc chắn vẫn sẽ có mặt vào những ngày tới”.

Phong độ yếu kém

Tính đến thời điểm này, các cầu thủ của chúng ta đã trải qua chuỗi 7 trận giao hữu không biết đến mùi chiến thắng.

Không chỉ thua kém các đối thủ về mặt tỉ số, cách vận hành lối chơi của tuyển Việt Nam cũng có nhiều điều đáng bàn. Lối đá phòng ngự chặt phản công nhanh với sơ đồ 4-5-1 cùng tinh thần “Fighting” (chiến đấu) mà Calisto hò hét các cầu thủ áp dụng đang tỏ ra không hiệu quả trước những đối thủ có lối chơi đơn giản như Singapore hay CHDCND Triều Tiên ở Sơn Hà Cup vừa qua.

Những điểm yếu đã lộ ra ở cả ba tuyến khi các tiền đạo cùn mòn khả năng săn bàn (vì hết người?), các tiền vệ vẫn cầm được bóng nhưng khả năng dứt điểm từ xa tồi tệ, hàng phòng ngự thường xuyên mắc lỗi ở tất cả các vị trí.

Dương Hồng Sơn, cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2008 đã chơi rất lập bập trong khung thành thời gian gần đây. Huỳnh Quang Thanh thường xuyên mắc lỗi trong khi bộ đôi trung vệ (thường là Phước Tứ và Như Thành) cũng không còn giữ được sự chắc chắn.

MỚI - NÓNG