Trận Arsenal: ĐTVN vắng nhiều ngôi sao

Trận Arsenal: ĐTVN vắng nhiều ngôi sao
TP - FIFA có quy định cấm các đội tuyển thi đấu giao hữu với các câu lạc bộ có tính chất thương mại. Nếu giao hữu để cọ xát, không bán vé thì chẳng sao, đằng này giao hữu có bán vé, có truyền hình trực tiếp. Còn nhiều rối rắm quanh chuyến du đấu này.

> Fan Indonesia thất vọng vì Arsenal
> Diễn đàn của fan Arsenal Việt Nam bị hacker tấn công

Pha ăn mừng quen thuộc của Walcott, Ramsey, Clichy
Pha ăn mừng quen thuộc của Walcott, Ramsey, Clichy.

Chiều 12/7, 22 tuyển thủ đã hội quân tại khách sạn Crowne Plaza (Hà Nội) để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp CLB Arsenal vào ngày 17/7 tới, trong đó có 8 gương mặt U23 Việt Nam.

HLV trưởng Hoàng Văn Phúc nói rằng: “Trận đấu với Arsenal sẽ thu hút sự chú ý của cả giới chuyên môn quốc tế và CĐV Arsenal trên thế giới. Vì thế, đội tuyển Việt Nam phải thi đấu một trận cho có đường nét. Những cầu thủ nhiều kinh nghiệm sẽ giúp lối chơi của đội tuyển có nhiều sự gắn kết”.

FIFA có quy định cấm các đội tuyển thi đấu giao hữu với các câu lạc bộ có tính chất thương mại. Nếu giao hữu để cọ xát, không bán vé thì chẳng sao, đằng này giao hữu có bán vé, có truyền hình trực tiếp.

Sự thật thì CLB Arsenal không hề quan tâm chuyện này. Với họ, đối phương là một “đội tuyển các ngôi sao” thì càng tốt bởi họ cũng đâu muốn tour du đấu mang nặng tính thương mại của mình phải gánh thêm những thứ nặng nề có thể đụng chạm đến những quy định từ FIFA.

Vấn đề là ban đầu, đã không rõ ràng về tiêu chí và dư luận cứ tưởng đây là dịp tập hợp đội hình tôn vinh những đóng góp trước kia.

Vì vậy, thông tin được triệu tập vào đội tuyển để tham dự vào trận đấu với Arsenal khiến không ít cầu thủ như Tài Em, Quang Hải, Chí Công, Vũ Phong… vui ra mặt. Thậm chí, Tài Em còn nói về sự tiếc nuối dành cho các đồng đội từng cùng mình đoạt cúp năm 2008 như Việt Thắng, Như Thành... Nhiều cầu thủ trên cũng nghĩ rằng, đây sẽ là trận đấu theo kiểu “All Stars” và đội khách mời như các nước vẫn thường áp dụng.

Nhưng khi danh sách 22 cầu thủ cuối cùng được công bố, họ đã ngỡ ngàng. Các cầu thủ được coi là ở thế hệ vàng như Tài Em, Quang Hải, Vũ Phong, Minh Châu đã không có mặt. Trong danh sách cuối cùng này, chỉ còn một mình Minh Phương được coi là người của thế hệ trước.

Rồi việc Công Vinh được triệu tập trở lại để tiếp đón Arsenal, Công Vinh cũng xóa luôn cái mác “bệnh sao”, bị VFF gạch tên khỏi đội tuyển vĩnh viễn như tin trước đó. Phải chăng chính Vinh là “cái bia đỡ đạn” để lãnh đạo Liên đoàn đùn đẩy trách nhiệm, khi dư luận từng đòi các vị quan chức cao cấp nhất VFF từ chức sau vụ đội tuyển thất bại tại AFF Cup 2012?

Nhưng xét về mặt chuyên môn, Công Vinh trở lại lần này là hợp lý. Bởi thời điểm hiện tại, khó chân sút nội nào so sánh được với sự hiệu quả của Công Vinh.

Quanh bản danh sách đội tuyển cũng có rất nhiều câu hỏi. Ví dụ, tại sao Minh Phương lại có mặt dù đã chia tay đội tuyển và từng từ chối thi đấu ở AFF Cup 2012? Tại sao lại có tên Mạc Hồng Quân dù công trạng của tiền đạo Việt kiều này chẳng là bao trong ĐTVN? Tại sao lại là Lê Phước Tứ, người vừa mới trở lại sau chấn thương, hay Nguyễn Huy Hùng, cầu thủ của Hà Nội - CLB suýt nữa phải xuống hạng Nhì?…

Trận đấu với Arsenal, ngoài tính biểu diễn thì không thể làm mất mặt đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, những cái tên bị loại lại đang có phong độ không cao. Vậy nên, HLV Hoàng Văn Phúc cũng phải chịu một thứ áp lực vô hình.

Và sau căng thẳng với sân Mỹ Đình về giá thuê sân, giờ đây đến việc không có “sốt vé” vì một trận bóng chỉ có giá trị đối với một phía lại được VFF và nhà tài trợ đầu tư tâm huyết lẫn tài chính quá mức. Giá vé ở Việt Nam lại quá cao so với giá vé ở Indonesia và Nhật Bản…

Nếu cứ chuẩn bị những trận giao đấu với câu lạc bộ hàng đầu thế giới kiểu này, sau Arsenal, thử hỏi sẽ có thêm đội bóng nào nữa muốn sang Việt Nam?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG