Trận cầu 'nóng' HAGL- CLB Hà Nội: Xấu đẹp của bóng đá

TP - Trong cơn bão tranh luận liên quan đến các sự cố xoay quanh trận đấu giữa HAGL và CLB Hà Nội hôm 11/5, GĐĐH HAGL Huỳnh Mau đã đưa ra những ý kiến rất xác đáng.

Ông Huỳnh Mau cho rằng những va chạm ở trận đấu trên là bình thường trong bóng đá. Điều quan trọng nhất, khán giả tới sân Pleiku được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn, quyết liệt ở trình độ chuyên môn cao.

Không đổ hết lỗi cho phía CLB Hà Nội, ông Huỳnh Mau cho rằng những phản ứng của đội khách có phần bắt nguồn từ những ứng xử chưa thực sự chuẩn mục của tiền đạo HAGL Rimario. Theo ông Huỳnh Mau, bầu Đức cũng bức xúc và đã yêu cầu đội bóng thay Rimario sau hiệp 1, nhưng BHL xác định đội sẽ yếu nếu thiếu chân sút này nên không thực hiện.

Ở đây có 2 điểm để xem xét. Đầu tiên là việc bầu Đức, với quan điểm xây dựng bóng đá đẹp, muốn đội bóng của mình phải “đẹp một cách toàn diện” trên sân bóng. Tuy nhiên, phản ứng của BHL HAGL không sai, nếu đặt trong bối cảnh thực tế đời sống bóng đá. Sân cỏ bóng đá là cuộc chơi khắc nghiệt, đòi hỏi sự nỗ lực tối đa cùng ý chí thi đấu mạnh mẽ, thậm chí là độ “quái” của những người tham gia. Không phải ngẫu nhiên nhiều người cho rằng, việc các cầu thủ HAGL dần biết chơi “tiểu xảo” ở V-League là một biểu hiện của sự trưởng thành.

Nhìn rộng ra thế giới, “tiểu xảo" là một phần của bóng đá, bất kể ở những đội bóng nổi tiếng có lối chơi đẹp như Barcelona, Real Madrid hay Manchester United. Thậm chí, bóng đá nước ngoài cũng không thiếu những tình huống va chạm quyết liệt đến mức thô bạo.

Nói điều này không phải để khuyến khích các hành vi tiêu cực ở bóng đá Việt Nam, đặc biệt những pha “chặt chém” dẫn tới chấn thương cho cầu thủ, nhưng để thấy chúng ta đánh giá một cách công bằng hơn với V-League và bóng đá Việt.

MỚI - NÓNG