Tiếc cho HAGL

Trận chung kết Cúp C1 Đông Nam Á có vấn đề?

Trận chung kết Cúp C1 Đông Nam Á có vấn đề?
Dẫn trước 2 - 0 trong trận chung kết, nhưng Pahang (Malaysia) để thua ngược 2 - 4 trong 30 phút cuối trận. Phải chăng, một số cầu thủ đã Pahang bán độ?

Sau trận đấu, HLV Zainal Abidin Hassan của Pahang nói vào hiệp 2 ông đã chỉ đạo cho các cầu thủ chơi tỉnh táo, nhưng họ đá như ngủ (“sleeping” tức không chịu đá).

Trọng tài Đặng Thanh Hạ điều khiển trận đấu này cũng nhận định: trong hiệp 2, Pahang đá như gà mắc tóc, hàng thủ lỏng đến khó hiểu và hàng công thì dường như không muốn sút kể cả khi bị Tampines san bằng và dẫn lại tỷ số.

Tiền đạo cựu tuyển thủ đội tuyển Cameroon, Bernard Samuel Tchoutang (9), của Pahang thì bực bội ra mặt, anh nói rằng anh rất đói bóng, chẳng có đồng đội nào chịu làm bóng cho anh.

Bàn thắng anh ghi được ở phút 47 đầu hiệp 2 nâng tỷ số lên 2 - 0 cho Pahang là do nỗ lực cá nhân khi anh len lỏi trong vòng cấm chớp thời cơ tâng bóng qua tay thủ môn Mohd Hassan. Sau đó anh cứ chạy không bóng và bị thay ra.

Trước trận đấu, khi tôi có mặt ở khách sạn Riverview vào sáng 31/7 để hỏi về trận chung kết, các cầu thủ Pahang và Tampines đều không chịu nói gì, mặc dù biết tôi là PV thể thao của Việt Nam, không phải là đối thủ của họ trong trận chung kết.

Hỏi cầu thủ khá quen của Singapore, Rafi Ali (15), anh chỉ nói anh bị dính thẻ không thể thi đấu trận CK và anh nói sang chuyện khác.

Đêm 30/7, đêm trước trận CK, nhóm cầu thủ “Tây” (Nam Tư và Úc) của 2 đội đã cùng nhau ngồi uống bia dưới quầy bar của KS Riverview (KS Riverview chỉ có quầy bar này bán bia cho người nước ngoài với giá rất đắt, 1 lon bia giá 6 đô Brunei, tức 60 ngàn đồng tiền Việt) và trò chuyện rất lâu.

Trong hiệp 2, cầu thủ người Úc Ante Juric (8) của Pahang được đưa vào đá trung vệ. Juric có lối chơi chững chạc, nhưng anh đã chọn vị trí không tốt để các cầu thủ Tampines ghi luôn 2 bàn cuối. Ante Juric là cầu thủ mà BLĐ của HAGL muốn thương lượng cho hàng thủ, nhưng sau trận CK, HAGL đã bỏ ý định trên.

Tiếc cho HAGL

Trận CK có vấn đề hay không cũng chỉ là nghi vấn. Nhưng xem trận CK mới thấy tiếc cho HAGL. Tampines giành ngôi vô địch, nhưng đã bị HAGL “hành hạ” ra trò trong trận bán kết trước đó. Phải chi HAGL có 1 tiền đạo thực thụ trong trận bán kết! Khán giả Brunei đã ủng hộ HAGL vì lối chơi bóng nhanh, kỹ thuật và đầy tính cống hiến, nhưng họ đã gục ngã trên chấm phạt đền.

Không phải ngoại giao, các quan chức AFF (LĐBĐ ĐNA) nói thực lòng rằng, Tampines vô địch, nhưng HAGL của VN mới là đội số 1 (The best team) của giải.

Chính vì thế, CLB DPMM của Hoàng tử Brunei đã mời HAGL đá trận giao hữu ngay trên sân Hoàng cung. Theo BHL của DPMM thì HAGL có lối đá mà họ rất thích và họ muốn học tập qua trận giao hữu này.

Đây là 2 đội cùng giành vị trí đồng hạng 3 của giải C1 Đông Nam Á. Nhưng đối với DPMM, đó là điều ngoài mong đợi, còn đối với HAGL thì đó lại là nỗi thất vọng ê chề.

MỚI - NÓNG