Trận đấu của Van Persie

Trận đấu của Van Persie
TP - Năm ngoái, Van Persie còn là người hai lần sút tung lưới M.U. Nhưng năm nay, nhiệm vụ của anh khi khoác áo Quỷ đỏ là ghi bàn vào lưới Pháo thủ, đội bóng mà chân sút người Hà Lan có 8 năm gắn bó.
Van Persie chính là tâm điểm của trận đại chiến Manchester United-Arsenal tối nay. Ảnh: Getty Images
Van Persie chính là tâm điểm của trận đại chiến Manchester United-Arsenal tối nay. Ảnh: Getty Images.

Van Persie là nhân vật được chờ đợi nhất trong cuộc đại chiến giữa M.U và Arsenal tại Old Trafford vào 19h45’ hôm nay (3-11).

Anh đã từng có 8 năm khoác áo Arsenal, ghi được 132 bàn thắng (37 bàn ở mùa trước) nhưng rồi phải dứt áo ra đi.

Trong quãng thời gian dài dằng dặc ấy, Van Persie và Arsenal chỉ có một FA Cup (2004) và một Cmmunity Shield (2005) – những danh hiệu kém danh giá.

Một cầu thủ đẳng cấp như tiền đạo người Hà Lan cần những chiếc Cup để tô điểm cho sự nghiệp của mình chính vì thế mà Van Persie lựa chọn M.U để đầu quân từ đầu mùa giải này. Và đó dường như là một quyết định đúng đắn.

Trong màu áo mới, Van Persie đang tỏa sáng rực rỡ với 9 bàn ghi được trong 12 lần ra sân tại cả Premier League lẫn Champions League.

Những con số thống kê thậm chí còn phản ánh hết được tầm quan trọng của tiền đạo người Hà Lan với Quỷ đỏ vào thời điểm này.

Anh hòa nhập một cách đáng kinh ngạc vào hệ thống thi đấu của M.U và hợp với Rooney thành một “bộ đôi sát thủ” trên hàng công.

Các Manuciens bắt đầu so sánh Van Persie như một Van Nistelrooy thứ hai và cặp Van Persie-Rooney giống như bộ đôi hoàn hảo Andy Cole- Dwight Yorke ngày nào.

Đối đầu với đội bóng cũ luôn là cảm xúc đặc biệt với bất cứ cầu thủ nào. Van Persie cũng vậy. Về mặt phong độ, anh đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc gặp lại Arsenal.

Về mặt tâm lý, tiền đạo người Hà Lan có được sự ủng hộ rất lớn của HLV cũ, Arsene Wenger, khi chiến lược gia người Pháp kêu gọi các CĐV của Pháo thủ dành cho Van Persie sự tôn trọng nhất định.

Những năm tháng gần đây, Arsenal luôn đứng trước tình cảnh bị các cầu thủ cũ sút tung lưới rồi ăn mừng với tất cả sự hả hê (để báo thù?).

Nasri và Adebayor đã từng làm như vậy nhưng chắc chắn Van Persie không thế. Dù sao tiền đạo này vẫn còn những tình cảm đặc biệt với HLV Wenger và các fan của Pháo thủ và việc anh phải ra đi là bất đắc dĩ.

Ở Arsenal hiện tại, bóng hình của Van Persie đang bị lãng quên bởi phong độ ấn tượng của Theo Walcott, Gervinho hay các chân sút tân binh như Giroud, Podolski.

Họ cũng như nhiều cầu thủ khác đang muốn chứng minh rằng: vắng Van Persie, Pháo thủ không hề suy yếu mà ngược lại còn đồng đều và mạnh mẽ hơn.

Còn về phần mình, là một cầu thủ chuyên nghiệp, tất nhiên Van Persie sẽ không để tình cảm lấn lướt lý trí mà vẫn chơi bóng với tất cả khả năng, như một cách tôn trọng đội bóng cũ.

Trận đại chiến ở Old Trafford này như để dành cho tiền đạo người Hà Lan. Hãy chờ xem anh thể hiện như thế nào?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG