Trận lượt về Việt Nam - Thái Lan: “Cháy” vé!

Trận lượt về Việt Nam - Thái Lan: “Cháy” vé!
TP - Từ sáng sớm qua, 24/12, hàng nghìn người đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, xếp hàng chờ mua vé xem trận chung kết AFF Cup lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan, bất chấp trời giá rét. Bốn tiếng sau, 15.000 vé bán trực tiếp tại đây đã hết veo.
Trận lượt về Việt Nam - Thái Lan: “Cháy” vé! ảnh 1
Cảnh xếp hàng bên ngoài sân Mỹ Đình

Người xếp hàng mua vé cũng có… cổ động viên

10 giờ sáng qua, Ban tổ chức bắt đầu bán vé, nhưng từ sáng sớm, hàng nghìn người hâm mộ đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình. Họ xếp thành những hàng dài gần cây số chờ đợi, bất chấp cái lạnh thấu xương, nối đuôi nhau, nhích từng mét đất. Đặc biệt, có cả những cụ già cũng tham gia xếp hàng.

Để đảm bảo trật tự, tránh chen lấn, xô đẩy, lực lượng cảnh sát cơ động phải dựng hàng rào sắt, yêu cầu tất cả ngồi thành hai hàng. Người trước vào lấy tích kê, người sau lại nhổm lên, khom lưng nhích từng bước. Những khuôn mặt mệt mỏi, dõi ánh mắt nhìn vào bên trong song sắt “thèm khát”, những cánh tay bám riết lấy hàng rào nhấp nhổm làm những thanh barie thỉnh thoảng lại rung lên bần bật.     

Mặt tái mét, người run lên vì lạnh, Nguyễn Văn Hùng – Sinh viên Đại học Thủy lợi bảo, “mình ngồi xếp hàng ở đây hơn ba tiếng rồi mà vẫn chưa lọt qua được cánh cửa hẹp vào lấy tích kê. Lấy được tích kê rồi, lại phải… xếp hàng đứng lần nữa mới mua được vé. Sáng nay đi sớm, chưa kịp ăn gì mà vẫn không dám “bỏ vị trí” vì sợ mất lượt”.

Để tiếp sức cho người xếp hàng vượt qua “chặng đường gian nan”, rất đông người thân đứng bên cạnh động viên hô lớn: Cố lên! Cố lên! Sắp đến lượt rồi. Có người còn về nhà gần đó lấy ghế để người thân ngồi cho đỡ mỏi. Sợ mất chỗ, nhiều cổ động viên chẳng dám đi vệ sinh. Số khác thì nhờ bạn…. đổi chỗ, đứng xếp hàng hộ để đi vệ sinh rồi quay lại ngồi tiếp.

Hơn 12 giờ trưa, hàng người vẫn kiên nhẫn ngồi xếp hàng trước sân vận động. Nhịn ăn, chịu khát, ai cũng mong được sở hữu tấm vé để được chứng kiến cảnh đội tuyển thân yêu lần đầu tiên hiện thực hóa giấc mơ vô địch vào Chủ nhật tới. Vì thế, mỗi lần có kẻ chen ngang, mọi người lại giận dữ, đồng thanh… “đuổi”: “Đề nghị xếp hàng, không chen ngang. Ra đi”.

“Chợ đen” đông khách

Theo quan sát của Tiền Phong, dân phe công khai bán vé ngay bên cạnh dòng người đang xếp hàng, kiên nhẫn chờ đợi. Vé trị giá 300.000 đồng, dân buôn bán 1.000.000 đồng/cặp. Những vị trí đẹp được “hét” tới 1.500.000 đồng/cặp. Các vé có mức 200.000, 150.000 và 100.000 đồng, cũng được bán với giá tăng gần gấp đôi nhưng vẫn có rất đông người mua.

Để có vé tuồn ra chợ đen, dân phe vé xếp hàng chờ từ sáng sớm tinh mơ, lấy công làm lãi. Sau khi mua được vé, họ bán lại cho những người không có thời gian chờ đợi, “ăn” chênh lệch. Sau một vòng, họ tiếp tục… quay lại xếp hàng để chờ mua vé tiếp.

Ngoài ra, khi thấy người mua được vé ra cổng, dân phe liền áp sát gạ gẫm mua với giá đắt hơn khoảng 100.000 đồng. Những người “đi chợ đen” này nhận định, nếu đội tuyển Việt Nam có một kết quả khả quan trước Thái Lan (hòa hoặc thua 1 - 2), giá vé trận chung kết lượt về có thể được sang tay với giá bị đội lên gấp 4 - 5 lần. “Khi đó, muốn mua cũng không có ấy chứ” – một phe vé nhận định.

Không chỉ vé xem bóng đá ngoài “chợ trời” cao gấp đôi, giá vé gửi xe quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình cũng tăng cả chục lần: Trông giữ xe máy 20.000 đồng/chiếc, trả tiền trước mới được gửi xe. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.