Trận thua lạ của SHB Đà Nẵng

Trận thua lạ của SHB Đà Nẵng
TP - Thất bại 1-2 của đương kim vô địch SHB Đà Nẵng trước SLNA là điều kiện đủ để Hà Nội T&T đoạt cúp vô địch V-League trước một vòng đấu. Hai đội được cho là có mối quan hệ thân tình trong quá khứ, khi cùng chịu nhiều ảnh hưởng của ông bầu Đỗ Quang Hiển.

> Hà Nội T&T lên ngôi, V-League hạ màn
> Vé vào sân Vinh rẻ bất thường

Trận thua của SHB Đà Nẵng (trái) trên sân Vinh tạo điều kiện cho Hà Nội T&T sớm đăng quang ngôi vô địch
Trận thua của SHB Đà Nẵng (trái) trên sân Vinh tạo điều kiện cho Hà Nội T&T sớm đăng quang ngôi vô địch.

Mùa giải năm ngoái, cũng chính SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T chịu điều tiếng về thế “2 đánh 1” trong cuộc đua với XMXT Sài Gòn. Trên sân Thống Nhất, Hà Nội T&T đã chấp nhận thủ hoà XMXT Sài Gòn, tạo điều kiện cho SHB Đà Nẵng vươn lên giành chức vô địch V-League.

Vì việc này, anh trai ông bầu Nguyễn Xuân Thủy là Nguyễn Đức Thụỵ đã dọa rút khỏi giải, gây áp lực để VFF phải giải quyết triệt để vấn đề “1 ông chủ, 2 đội bóng”. Bầu Hiển sau đó tuyên bố thoái vốn khỏi 2 công ty sở hữu hai CLB SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T.

Tại lượt trận 21 vừa qua, trong khi Hà Nội T&T đánh bại ĐT.LA 2-1 thì SHB Đà Nẵng để thua SLNA 1-2. Kết quả này giúp cho Hà Nội T&T giành chức vô địch V.League sớm một vòng đấu.

Ở trận đấu trên sân Vinh, SHB Đà Nẵng mất cả hai trung vệ là Cao Cường và Hải Lâm. Khi tỷ số đang là 1-1, trung vệ Cao Cường đã phạm lỗi với Kavin trong vòng cấm, khiến SHB Đà Nẵng phải chịu một quả 11m.

Tuy nhiên tiền vệ Trọng Hoàng của SLNA đã sút phạt không thành công. Phút 82, thủ môn Thanh Bình phạm lỗi cá nhân, bay người ôm bóng hụt sau tình huống kết thúc của Quang Tình, tạo điều kiện cho SLNA thắng chung cuộc 2-1.

Do khoảng cách giữa Hà Nội T&T với SHB Đà Nẵng và SLNA đang lần lượt là 2 và 4 điểm, kết quả này giúp Hà Nội T&T đăng quang sớm một vòng đấu.

Sai lầm ngớ ngẩn của Thanh Bình gây nên rất nhiều nghi ngờ về việc SHB Đà Nẵng “trả lễ” cho

Hà Nội T&T. Từ lâu, bộ đôi SHB Đà Nẵng-Hà Nội T&T đã nổi tiếng ở V.League với mối quan hệ dưới chung một bàn tay của bầu Hiển.

Sai lầm ngớ ngẩn của Thanh Bình gây nên rất nhiều nghi ngờ về việc SHB Đà Nẵng “trả lễ” cho Hà Nội T&T. Từ lâu, bộ đôi SHB Đà Nẵng-Hà Nội T&T đã nổi tiếng ở V.League với mối quan hệ dưới chung một bàn tay của bầu Hiển. Trong nhiều mùa giải, cặp đấu Hà Nội T&T-SHB Đà Nẵng luôn giành trọn 6 điểm qua 2 lượt trận đối đầu, quen gọi là “3 đi-3 về”.

Trên thực tế, chức vô địch V.League 2013 đã được dự báo sẽ khó thoát khỏi tay Hà Nội T&T sau sự cố XMXT Sài Gòn bỏ giải. Giới chuyên môn cùng chung nhận định cho dù SLNA không bị trừ 6 điểm (Hà Nội T&T bị trừ 4 điểm) vì sự cố XMXT Sài Gòn gây ra, đội bóng xứ Nghệ cũng không có nhiều hy vọng lật ngược tình thế.

Hà Nội T&T thể hiện tham vọng đoạt chức vô địch bền bỉ và duy trì được phong độ ổn định, đặc biệt khi giải vào giai đoạn quyết định. Nếu không có sự cố do XMXT Sài Gòn tạo nên, chiếc cúp vô địch của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ trọn vẹn hơn.

Đây là chức vô địch thứ hai của Hà Nội T&T trong vòng bốn năm, một thành tích ít đội làm được xét theo tuổi đời còn non trẻ của đội bóng này. Ba năm trở lại đây, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng cũng được đánh giá là có lối chơi đẹp mắt, cống hiến hàng đầu V.League.

“Sinh sau đẻ muộn” nhưng Hà Nội T&T đang thể hiện có cách làm bóng đá chuyên nghiệp hơn nhiều đội bóng khác trên nhiều lĩnh vực khác nhau của bóng đá.

Điểm trừ lớn nhất của Hà Nội T&T có lẽ vẫn là ở số lượng người hâm mộ ít ỏi. Đây cũng là vấn đề được Chủ tịch Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội nhắc đến trong ngày đội nhà đăng quang. Sân Hàng Đẫy luôn trong cảnh ế ẩm mỗi khi Hà Nội T&T tiếp các đối thủ ở V-League, ngoại trừ khi thi đấu với những đội bóng có lượng CĐV lớn và cuồng nhiệt như SLNA hay Thanh Hóa, Hải Phòng.

Thi đấu đẹp và cống hiến, Hà Nội T&T sẽ trở thành thế lực thực sự ở V-League nếu giải quyết tốt vấn đề CĐV.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG