Trắng tay ngày khai mạc, Van Gaal trách móc học trò

Trắng tay ngày khai mạc, Van Gaal trách móc học trò
TPO - HLV Louis van Gaal đã thất bại ngay ở trận khai mạc Premier League. Trên sân nhà tối qua, M.U đã để thua Swansea City với tỷ số 1-2. Khi tiếng còi chung cuộc vang lên, nhà cầm quân người Hà Lan đã không ngần ngại chỉ trích các học trò.

Dưới bàn tay của Louis van Gaal, M.U thi đấu thăng hoa trong loạt trận giao hữu mùa hè 2014. Họ lần lượt đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Liverpool hay Real Madrid.

Màn khởi động hoàn hảo khiến tất cả đều tin tưởng, trận mở màn Premier League mùa giải mới với Swansea City tối qua, “Quỷ đỏ” sẽ có chiến thắng tưng bừng, nhất là khi họ được đá trên sân nhà Old Trafford.

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Một M.U mất tới 7 ngôi sao vì chấn thương đã thi đấu rời rạc trước Swansea City và rồi để thua với tỷ số 1-2. Đây chính là trận thua sân nhà trong ngày mở màn mùa giải mới đầu tiên của “Quỷ đỏ” kể từ năm 1972. Van Gaal tất nhiên là rất thất vọng. Kết thúc trận đấu, ông đã không ngần ngại trách móc các học trò.

“Khi bạn có thời gian chuẩn bị và đạt kết quả tốt, bạn không bao giờ mong chờ một kết quả tồi tệ như hôm nay”, HLV Van Gaal phát biểu. “Chúng tôi đã rất tự tin, nhưng rồi lại để thua sau 90 phút tại Old Trafford. Bạn đừng mong trở thành nhà vô địch nếu liên tục vấp ngã. Các cầu thủ của tôi đã chơi không tốt hôm nay, nhất là ở hàng thủ”.

“Các cầu thủ tỏ ra khá căng thẳng trong hiệp 1 và mắc sai lầm. Ở hiệp 2, chúng tôi không chơi như một đội bóng. M.U có nhiều cơ hội hơn Swansea, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì nếu không có bàn thắng.
Các cầu thủ của tôi đã nỗ lực, nhưng họ cần chơi đồng đội và cố gắng hơn để đạt tới đẳng cấp của đội bóng”, nhà cầm quân người Hà Lan nói thêm.

MỚI - NÓNG