Do đã bị loại và chỉ còn tính chất danh dự trước khi rời giải nên Thừa Thiên- Huế và Đăk Lăk nhập cuộc rất thoải mái. Kết quả đội bóng trẻ cố đô giành chiến thắng 2 - 1 với 2 bàn thắng của Trương Ngọc Mười (5) và Phan Dương Trọng Tú (11) ở các phút 30 và 61. Bàn danh dự của Đăk Lăk do công của cầu thủ dân tộc thiểu số Y Điêu Ayun (16) ở phút 74.
Trong lúc đó, trên sân Chi Lăng, đội khách Nam Định gây bất ngờ cho hàng thủ dự bị của Đà Nẵng khi có bàn thắng ngay ở phút thứ 2. Tiền đạo Nguyễn Văn Hiệp (24) mở tỷ số bằng cú sút chéo góc, và cũng với cách làm bàn như vậy, tiền đạo này lập cú đúp ở phút 26.
Tương tự, tiền đạo đội trưởng Hoàng Văn Nhuần (22) cũng lập cú đúp ở các phút 23 và 67 bằng các pha phản công trung lộ. Phút 86, Đinh Bá Thành (6) hoàn tất bàn thắng thứ 5 cho đội bóng trẻ thành Nam trên chấm 11m sau khi thủ môn dự bị của Đà Nẵng Nguyễn Sơn Hải (25) nhận thẻ vàng vì đốn ngã tiền đạo đối phương.
Một trận đấu mở và dù là chủ nhà, nhưng các cầu thủ trẻ Đà Nẵng với nhiều vị trí dự bị đã tấn công khá rời rạc và tỏ ra lép vế hơn đội khách. Dù vậy, chủ nhà cũng ghi được 3 bàn trong trận này do công của Nguyễn Xuân Tâm (5), Đỗ Văn Ba (9) và Ma Văn Tuấn (8) ở các phút 10, 38 và 80. Thua trận 3-5 và phải nhường ngôi nhất bảng cho Nam Định nhưng Đà Nẵng vẫn vào bán kết với vị trí nhì bảng A.
15h30 hôm nay (20-7) sẽ diễn ra cùng giờ 2 trận cuối ở bảng B: Hải Phòng - Đồng Tâm Long An (sân QK5) và SLNA - Navibank SG (sân Chi Lăng). Nếu trận trước chỉ mang tính thủ tục vì Hải Phòng đã bị loại và ĐTLA đã chiếm một suất vào bán kết thì trận sau sẽ rất quyết liệt để giành chiếc vé còn lại của bảng B và đương kim vô địch SLNA buộc phải thắng.