Trò cũ muốn đẩy Mourinho tới… 'giá treo cổ'

Casillas muốn xát muối vào nỗi đau của Mourinho.
Casillas muốn xát muối vào nỗi đau của Mourinho.
TPO - Trước cuộc đối đầu then chốt giữa Chelsea và Porto tại lượt cuối bảng G vòng bảng Champions League diễn ra vào rạng sáng thứ 5 tới, Iker Casillas đã hạ quyết tâm giúp đội nhà giành chiến thắng, qua đó đẩy ông thầy cũ Jose Mourinho tới nguy cơ bị sa thải.
Cuối tuần qua, Chelsea tiếp đón đội bóng mới thăng hạng AFC Bournemouth. 90 phút khép lại, họ trải qua một kết quả cay đắng nữa khi thua 0-1. Đây đã là trận thua thứ 8 của thầy trò Jose Mourinho ở Premier League mùa này, đồng thời khiến họ tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 16 trên BXH, chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm. Phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho thừa nhận, đội bóng của ông khó có cơ hội tranh đoạt một vị trí trong tốp 4 cuối mùa.
Cần biết rằng, ở trận đấu với AFC Bournemouth, tỷ phú Roman Abramovich đã có mặt trên khán đài sân Stamford Bridge và ông cảm thấy vô cùng thất vọng khi đội bóng của mình chấm dứt mạch 43 trận bất bại liên tiếp trước các tân binh của Premier League. Một đội bóng từng ngốn của ông biết bao tâm huyết và tiền của, giờ đây trở nên mong manh dễ vỡ. Không còn là cái thở dài thông cảm nữa, thay vào đó, Abramovich đã ra tối hậu thư cho Mourinho.
Cụ thể, “Người đặc biệt” sẽ chỉ còn 2 trận đấu để “cứu ghế”, 1 là cuộc tiếp đón Porto ở lượt cuối bảng G vòng bảng Champions League diễn ra vào rạng sáng thứ 5 tới, và 2 là chuyến làm khách tới King Power của đội đầu bảng Leicester City vào cuối tuần này. Thậm chí trong trường hợp thua Porto và không thể đoạt vé dự vòng knock-out, Mourinho hoàn toàn có thể bị sa thải ngay lập tức.
Mourinho không muốn lần thứ 2 bị mất việc tại Chelsea, nhưng trò cũ của ông thì lại mong muốn như vậy. Chia sẻ trước báo giới, thủ thành người Tây Ban Nha khẳng định, mình sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đội nhà đánh bại Chelsea, qua đó đoạt vé đi tiếp với ngôi đầu bảng, và cũng là cách để xát muối vào nỗi đau của Mourinho, người mà mình vốn không ưa.
“Jose Mourinho là một người hiếu thắng. Điều đó thể hiện ngay cả khi ông ấy gặp lại đội bóng cũ. Tuy nhiên, chúng tôi tự tin có thể khiến Chelsea thua tại Stamford Bridge và giành ngôi đầu bảng”, Casillas cho biết.
Trận cuối, nếu Chelsea đụng Porto, thì Dynamo Kyiv chỉ phải tiếp đội bóng đã hết mục tiêu là Maccabi Tel Aviv. Chỉ cần thắng, đại diện Ukraine sẽ chắc chắn giành vé đi tiếp. Trong khi đó, hòa Porto buộc phải thắng Chelsea mới có hy vọng.
MỚI - NÓNG