Vòng loại Euro 2008 rạng sáng 3/6:

Trọng tài Fandel ném còi hủy trận Đan Mạch-Thụy Điển

Trọng tài Fandel ném còi hủy trận Đan Mạch-Thụy Điển
TP - Trận đấu giữa Đan Mạch và Thụy Điển đáng ra đã trở thành một bữa tiệc bóng đá với 6 bàn thắng nếu một cổ động viên Đan Mạch không quá khích nhảy vào sân tấn công trọng tài Herbert Fandel khiến trận đấu bị hủy bỏ ở phút 89.
Trọng tài Fandel ném còi hủy trận Đan Mạch-Thụy Điển ảnh 1
Cầu thủ Michael Gravgaard (giữa) nỗ lực ngăn cản một cổ động viên đang xông vào hành hung trọng tài Fandel

“Những chú lính chì” Đan Mạch có cú lội ngược dòng đầy kịch tính san bằng tỷ số 3-3 ở những phút cuối trận sau khi bị dẫn tới 3 bàn trắng ngay trên sân nhà.

Nhưng cái đầu nóng nảy của Christian Poulsen đã làm hỏng trận hòa đáng quý của đội nhà khi phải nhận thẻ đỏ do đánh nguội cầu thủ Thụy Điển Markus Rosenberg ngay trong vòng cấm địa.

Ngay khi ra hiệu cho đội khách được hưởng quả penalty, trọng tài Fadel đã bị một cổ động viên Đan Mạch lao tới hành hung. Ông Fadel lập tức ném còi rời sân và cho hủy trận đấu.

Cách đây đúng một tuần, trọng tài người Đức này đã tham gia điều hành trận chung kết Champions League giữa AC Milan và Liverpool. Dự kiến trong tuần này, Ủy ban Kiểm tra và kỷ luật UEFA sẽ có quyết định về mức phạt dành cho đội chủ nhà.

Đan Mạch có thể bị xử thua 0-3

Đó là lời thú nhận của người phát ngôn LĐBĐ Đan Mạch (DBU) Lars Behrendt và ủy viên Ủy ban Kiểm tra và kỷ luật UEFA Jim Hansen sau sự cố lộn xộn ở sân Copenhaghen.

“Thật khó tin là điều đó lại xảy ra trên một sân vận động quốc gia của đất nước Đan Mạch”, người phát ngôn Behrendt nói, “Theo quan điểm của tôi, Đan Mạch khó tránh khỏi phán quyết bị xử thua và bị phạt nặng”.

Kết cục trận đấu bị huỷ bỏ của bảng F sẽ được quyết định sau khi UEFA có cuộc điều tra đầy đủ về các tình huống trong trận đấu này.

DBU cũng thừa nhận rằng họ sẽ không có phản đối gì nếu như bị xử thua và cho biết CĐV Đan Mạch đã tấn công trọng tài Fandel hiện đang bị cảnh sát giam giữ và sẽ bị truy tố.

Đại gia toàn thắng

Cũng trong một trận đấu khác có tới 6 bàn thắng, “xe tăng” Đức trên sân nhà ở Nuremberg dễ dàng dội một cơn mưa bàn thắng vào lưới San Marino với tỷ số chung cuộc 6-0.

Tại bảng B, Pháp (15 điểm) đã truất ngôi đầu bảng của Ucraina (12 điểm) sau khi đánh bại đối thủ Đông Âu này với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Franck Ribery và Nicolas Anelka.

Leo lên ngôi nhì bảng, đương kim vô địch thế giới Italia cũng bám sát Pháp với 13 điểm. Chiến thắng 2-1 trước quần đảo Faroe của đội tuyển Italia một lần nữa lại ghi đậm dấu ấn của lão tướng Filippo Inzaghi với một cú đúp. 

MỚI - NÓNG