Trung vệ Huy Hoàng: Bi kịch sau tấm màn nhung

Trung vệ Huy Hoàng: Bi kịch sau tấm màn nhung
“Chuyên gia bắt Tây”, “Nỗi khiếp sợ của các tiền đạo”, “Thủ lĩnh hàng thủ”… Đã có rất nhiều mỹ từ dành cho Huy Hoàng. Nhưng bây giờ, tất cả dường như chỉ là quá khứ khi trung vệ này đang trải qua những tháng ngày gian khó tại SLNA.

Trung vệ Huy Hoàng: Bi kịch sau tấm màn nhung

> Huy Hoàng, Hồng Tiến được giảm án
> Huy Hoàng sẽ chia tay V-League 2007?
> Huy Hoàng nói lời từ giã đội tuyển quốc gia

“Chuyên gia bắt Tây”, “Nỗi khiếp sợ của các tiền đạo”, “Thủ lĩnh hàng thủ”… Đã có rất nhiều mỹ từ dành cho Huy Hoàng. Nhưng bây giờ, tất cả dường như chỉ là quá khứ khi trung vệ này đang trải qua những tháng ngày gian khó tại SLNA.

Trung vệ Huy Hoàng đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Ảnh: Minh Tuấn
Trung vệ Huy Hoàng đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Ảnh: Minh Tuấn.

Quá khứ vàng son

Trong nhiều mùa giải gần đây, các chân sút ngoại làm mưa làm gió ở V-League và thay nhau giành danh hiệu Vua phá lưới. Một trong những chân sút lợi hại nhất trong lịch sử V-League là cựu tiền đạo của SHB.ĐN - Almeida. Ở các mùa giải 2007 và 2008, Almeida liên tiếp trở thành Vua phá lưới V-League và là nỗi khiếp đảm với rất nhiều hàng thủ. Nhưng có một sự thật rằng, khi được hỏi “anh ngán hậu vệ nào nhất?”, Almeida thẳng thắn nói: “Huy Hoàng của SLNA”. Thực tế, không chỉ Almeida mà rất nhiều chân sút khác xem Huy Hoàng là khắc tinh. Điều đó như một sự thừa nhận, Huy Hoàng một thời là trung vệ thuộc dạng “của hiếm” của bóng đá nội.

Quả thật, dù không quá nổi bật về chiều cao (chỉ 1,75m), nhưng bù lại khả năng chọn vị trí, bọc lót và những pha vào bóng lạnh lùng, quyết đoán của Huy Hoàng đã khiến các tiền đạo đối phương phải kiêng nể.

Đặc biệt các tình huống tung người phá bóng ngay trước mũi giày của đối thủ đã trở thành “đặc sản” của Hoàng “lác”. Thế nên, đã có một thời, NHM xứ Nghệ ví von Huy Hoàng như là “truyền nhân” của trung vệ thép Hữu Thắng – HLV trưởng SLNA hiện nay. Không chỉ nổi bật trong các pha truy cản mà ở Hoàng chứa đựng chất thủ lĩnh rất đặc biệt.

Các cầu thủ SLNA mỗi lần thi đấu bế tắc hay bị dẫn bàn thì chỉ cần nhìn đội trưởng Huy Hoàng với hành động quen thuộc là vén tay áo lên vai thì tự khắc, tất cả đều “nhiệt” lên trông thấy. Lối chơi dũng mãnh lại khiến các đồng đội nghe lời ngay cả trong cuộc sống, Huy Hoàng phủ tầm ảnh hưởng rất lớn lên đội SLNA trong khoảng thời gian từ năm 2004-2010. Ai cũng rõ, ở đội bóng xứ Nghệ thì để xây dựng được chỗ đứng, có tiếng nói trọng lượng là điều không hề dễ dàng. Nhưng Hoàng “lác” như một trường hợp đặc biệt thành công.

Huy Hoàng thường xuyên hụt hơi khi phải theo kèm các tiền đạo ngoại của XMXT.SG
Huy Hoàng thường xuyên hụt hơi khi phải theo kèm các tiền đạo ngoại của XMXT.SG.

Cái tuổi nó đuổi xuân đi

Có một hình ảnh đặc biệt ở hiệp 2 trận đấu giữa HN.T&T và SLNA (vòng 4 V-League 2013) khi HLV Hữu Thắng yêu cầu tất cả các cầu thủ dự bị của đội bóng xứ Nghệ đi khởi động, để chuẩn bị có sự thay đổi người thì Huy Hoàng vẫn ngồi yên ở khu kỹ thuật. Một chi tiết rất nhỏ nhưng cho thấy, Huy Hoàng xác định cơ hội mình được vào sân thay người là điều xa xỉ. Từ giai đoạn 2 mùa giải trước, số lần Huy Hoàng đá chính chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Đặc biệt, sự cố “say rượu” rồi múa hát trong xe hồi đầu tháng 9 năm ngoái khiến hình ảnh của Huy Hoàng bị ảnh hưởng rất nhiều. Thậm chí, từ sự cố đó mà NHM đặt ra nhiều câu hỏi hoài nghi về đời sống sinh hoạt của Huy Hoàng. Tất nhiên, Hoàng gây ra thì anh phải trả giá, như chuyện chấp nhận “kiếp dự bị” hoặc việc không còn nằm trong ban cán sự của SLNA. Những ngày không phải tập luyện cùng đội bóng, người ta thấy Huy Hoàng sống khép kín, lủi thủi xách vợt đi chơi vài trận tennis đốt thời gian, chứ không còn cảnh anh vi vu rong chơi khắp thành Vinh trên chiếc xế hộp CRV nhập khẩu của mình.

Trả giá sau lần “say rượu”, rồi độ tuổi 32 đã khiến anh không còn là sự lựa chọn hàng đầu ở vị trí trung vệ của SLNA. Còn nhớ, ở trận đấu vừa qua của đội bóng xứ Nghệ trước XMXT.SG, do trung vệ Sơn Hà bị chấn thương, Huy Hoàng mới được trọng dụng. Đó cũng là lần đầu tiên anh được thi đấu kể từ đầu mùa V-League 2013. Nhưng trận đấu đó đã lộ ra điểm yếu của anh. Đó là khả năng xoay trở chậm, không còn đeo bám hiệu quả các tiền đạo ngoại của đối phương như thời đỉnh cao phong độ. Có lẽ, cái tuổi 32 đã bào mòn thể lực, làm “méo” đi những pha vào bóng chính xác của Huy Hoàng. Và điều đó khiến cho khả năng anh được đá chính ở SLNA ngày càng ít đi. Sau quãng thời gian dài là số một ở SLNA, giờ đây, Huy Hoàng đang sống mòn ngay chính nơi từng là bệ phóng cho tài năng của anh.

Tương lai của Huy Hoàng sẽ là trên băng ghế huấn luyện
Tương lai của Huy Hoàng sẽ là trên băng ghế huấn luyện.

“Tương lai, Huy Hoàng sẽ là trợ lý ở SLNA”

Rất hiểu và thông cảm với hoàn cảnh hiện tại của Huy Hoàng, HLV Hữu Thắng đã nói như thế về tương lai của trung vệ này ở đội bóng xứ Nghệ. Thực tế, dù không còn đóng góp nhiều về chuyên môn cho đội, nhưng tiếng nói của Huy Hoàng vẫn có trọng lượng với các cầu thủ khác của SLNA. Có lẽ, vai trò trợ lý trong tương lai cũng là điều hợp lý với Huy hoàng.

Vài nét về Nguyễn Huy Hoàng

Năm sinh: 1981

Nơi sinh: Nghĩa Đàn, Nghệ An

Vị trí: Trung vệ

Chiều cao: 1,75m

Cân nặng: 62 kg

Năm 1995: Gia nhập lò đào tạo SLNA

Năm 1998: Lên đội 1 SLNA

Thành tích

3 lần đăng quang tại giải VĐQG: 1999/2000, 2000/01, 2011

2 lần vô địch Cúp QG: 2002, 2010

4 lần giành Siêu cúp QG: 2000, 2001, 2002, 2011

Theo Khang Việt
Bóng đá +

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG